Tối ngày hôm qua (11/10), người dân hốt hoảng khi phát hiện ra tầng hầm gửi xe tòa nhà CT4 tại khu đô thị Xa La (Hà Đông – Hà Nội) có khói bốc lên nghi ngút khiến nhiều người mắc kẹt.

Nhờ có các anh những chiến sĩ PCCC mà hơn 100 người được giải cứu. Những giọt mồ hôi, những gói mỳ tôm ăn vội, ánh mắt lo lắng của các anh đã chạm đến trái tim của bao người.

Theo N.N/ VietNamNet (tổng hợp)


"Tiếp nước" cho các anh
Cảnh sát PCCC ôm ghì một trẻ nhỏ để tránh khói đưa ra ngoài: Ảnh: Zing
Cảnh sát PCCC ôm ghì một trẻ nhỏ để tránh khói đưa ra ngoài: Ảnh: Zing
Ăn vội mẩu bánh mỳ để lấy sức
Ăn vội mẩu bánh mỳ để lấy sức
Nụ cười khi chứng kiến hàng trăm người được giải cứu của Đức Anh. Ảnh: E.Y.
Nụ cười khi chứng kiến hàng trăm người được giải cứu của Đức Anh. Ảnh: E.Y.
Rất nhiều em bé bị kẹt
Rất nhiều em bé bị kẹt
Các cụ già được các anh khẩn trương giải cứu đưa ra ngoài
Các cụ già được các anh khẩn trương giải cứu đưa ra ngoài
Lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận từng phòng để cứu người. Ảnh: Tiền Phong.
Lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận từng phòng để cứu người. Ảnh: Tiền Phong.
"Bữa tối của các anh hùng cứu hỏa" : Ảnh Zing