Bê những thứ này lên mâm thì mẹ chồng tương lai có mà khóc không thành lời.

Nhà có khách, mẹ chồng sai đi luộc dồi. Nhìn thành phẩm cả mẹ chồng lẫn khách chỉ nhìn nhau không dám gắp, con làm sai chỗ nào sao?

Nghe nói bố chồng chỉ thích ăn đầu và chân gà. Bố ốm, con đi nấu cháo gà cũng phải chiều theo sở thích của bố chứ nhỉ!

Thật sợ quá đi, món ăn nhà người ta với con dâu làm sao lại có khoảng cách dài đến vậy?

Sao cứ phải nhặt từng cái lông vịt làm gì cho lâu và mất thời gian nhỉ. Con dâu nhanh nhẹn lột luôn da vịt, đằng nào cũng chẳng mấy người thích ăn da món này.

Mẹ chồng đưa cá để con dâu nướng, con mạnh dạn làm hẳn cá nướng bóng đêm khiến cả nhà phải đi ăn hàng

Kỷ niệm ngày cưới, vợ mang xúc xích rán kiểu trái tim, nào ngỡ tim vỡ không biết nên vui hay nên buồn

Lần đầu ra mắt nhà người yêu, cô nàng xung phong đi nướng gà. Nhìn vậy thôi chứ bóc hết lớp cháy bên ngoài ăn vẫn ngon lắm đấy

Định làm cái bánh sinh nhật tặng mẹ chồng, nhưng nhà chẳng có lò. Nghe nói nồi cơm điện đa năng lắm, nướng gì cũng được. Làm xong cũng thấy thành công đấy chứ, bánh nở như ý luôn

Món xúc xích trông nhạy cảm quá, cả nhà vừa gắp vừa ngại ngùng

Mẹ chồng nhờ trông hộ nồi ngô luộc, mải lướt face có xíu thôi mà đã ra nông nỗi này rồi

Lần đầu mổ gà, không hiểu sao đã cắt tiết, vặt lông mà nó vẫn chạy nhong nhong khắp nhà
Đây là món dĩa chiên hay sao vậy?

Chồng thích socola, vợ kết hợp socola bọc chuối mà sao đen thùi lùi thế này

Hẳn là cơm cháy

Con dâu mắc bệnh quá sạch sẽ, lột hết cả da đầu gà, mẹ chồng suýt ngất khi nhìn thấy thành phẩm

Con dâu nấu cá thu sốt cà, mẹ suýt làm rơi vung khi thấy cái đầu "ai oán"

Chỉ tại cái chảo...

Mì tôm trứng thôi mà

Chết rồi, ăn kiểu gì bây giờ

Con xin lỗi mẹ...

Ôi cái vỉ hấp của mẹ chồng, biết ăn nói thế nào đây

Món gan thần thánh mẹ chồng thích ăn, giờ cháy đen rồi có nên đi mua gan mới về nấu lại không