Lạ đời: Mặc áo trắng, khóc vật vã hết cỡ... kiếm gần chục triệu tưởng đùa

Những người được thuê sẽ khóc vật vã, đau khổ cùng với gia chủ, mức giá khoảng 8,5 triệu đồng.

Những người được thuê sẽ khóc vật vã, đau khổ cùng với gia chủ, mức giá khoảng 8,5 triệu đồng.

Lạ đời: Mặc áo trắng, khóc vật vã hết cỡ... kiếm gần chục triệu tưởng đùa-1

Nghề "khóc thuê" ở đám tang có lẽ là công việc khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng thực tế là nghề này vẫn có thể "hái" ra tiền.

Lạ đời: Mặc áo trắng, khóc vật vã hết cỡ... kiếm gần chục triệu tưởng đùa-2

Năm 2014, tờ Daily Mail cho hay, có những gia đình Trung Quốc thuê người khóc trong đám tang khi người thân bận nên không đến dự được.

Lạ đời: Mặc áo trắng, khóc vật vã hết cỡ... kiếm gần chục triệu tưởng đùa-3

Với mức giá 300 bảng Anh (~8,5 triệu đồng), 7 người "khóc thuê" chuyên nghiệp sẽ khóc lớn như gia đình có người chết mong muốn.

Lạ đời: Mặc áo trắng, khóc vật vã hết cỡ... kiếm gần chục triệu tưởng đùa-4

Chen Shuqiang, 35 tuổi là một người "khóc thuê" cho hay: "Những người khóc thuê chủ yếu là phụ nữ trẻ, có rất ít đàn ông tham gia".

Lạ đời: Mặc áo trắng, khóc vật vã hết cỡ... kiếm gần chục triệu tưởng đùa-5

Người thân của người đã khuất muốn người làm nghề "khóc thuê" như Chen Shuqiang khóc lớn, trông vẻ đau khổ khi đi qua quan tài.

Lạ đời: Mặc áo trắng, khóc vật vã hết cỡ... kiếm gần chục triệu tưởng đùa-6

Thậm chí, họ còn nằm xuống trước quan tài, cố nắm quan tài khi người chết được đưa đi.

Lạ đời: Mặc áo trắng, khóc vật vã hết cỡ... kiếm gần chục triệu tưởng đùa-7

Những người khóc thuê quỳ trước ban thờ người đã khuất rồi cất lên tiếng khóc hay cầm micro phát ra những tiếng kêu than ai oán.

Lạ đời: Mặc áo trắng, khóc vật vã hết cỡ... kiếm gần chục triệu tưởng đùa-8

Trước khi vào khóc thuê, những người phụ nữ này cần phải trang điểm, sau đó mới mặc trang phục như một người nhà chịu tang. 

Lạ đời: Mặc áo trắng, khóc vật vã hết cỡ... kiếm gần chục triệu tưởng đùa-9

Một người thuê Chen Shuqiang đến khóc thuê đang trả tiền cho cô trước khi lên xe về. 

Lạ đời: Mặc áo trắng, khóc vật vã hết cỡ... kiếm gần chục triệu tưởng đùa-10

Chen Shuqiang từng là một ca sĩ tại một đoàn kịch nhưng tiền kiếm được ít nên cô chuyển sang làm nghề khóc thuê chuyên nghiệp.

Lạ đời: Mặc áo trắng, khóc vật vã hết cỡ... kiếm gần chục triệu tưởng đùa-11

"Kể từ đó tôi không bao giờ gặp vấn đề về tiền bạc, đây là một công việc được trả lương rất cao và tôi được làm những gì mình thích", cô nói.

Lạ đời: Mặc áo trắng, khóc vật vã hết cỡ... kiếm gần chục triệu tưởng đùa-12

Để có thể khóc thuê tốt nhất, những người làm nghề như Chen Shuqiang còn phải tìm hiểu tiểu sử người đã khuất và thông tin gia đình để các bài khóc của họ gần gũi nhất.

Lạ đời: Mặc áo trắng, khóc vật vã hết cỡ... kiếm gần chục triệu tưởng đùa-13Ngoài việc được nhận tiền từ gia đình, những người khóc thuê ở đám tang cũng được những người bận rộn không tham dự được đám tang trả tiền.

 

Theo Dân Việt


Nghề khóc thuê

đám ma


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.