Vừa đến làm việc trong ngày đầutiên của năm mới, Áo dài đã nằng nặc rủ tôi đi “cúng ở điện nhà thầy”. Em bảo:“Thầy phán trúng lắm. Năm nào, em cũng đến xin thầy bật mí chút thiên cơ, đểbiết đường mà... liệu”.

Thực bụng tôi chúa ghét bói toán,song nể em nhiệt tình rủ, tôi mới cùng đi. Dọc đường, em luôn miệng khen ôngthầy bói.

Áo dài mê… xem bói

Ảnh minh họa

Chứng minh cho tài năng của thầy,Áo dài dẫn chuyện em sang Mỹ du học từ mấy năm trước. Em kể, sau khi hỏi một sốthông tin về ngày, giờ, năm sinh, thầy nói vanh vách “hệt như ma xó trong nhà”.Từ chuyện em sắp thi tốt nghiệp THPT, dự định đi du học (nếu không đỗ đại học),đến chuyện nhân duyên kiếp trước, việc lớn nhỏ gì thầy cũng... đoán ra mới lạchứ. Đặc biệt, thầy còn nhấn mạnh “dứt khoát phải làm lễ giải hạn, chuyện thi cửmới thông”.

Nghe nói, lần đó Áo dài phải đặtlễ tới 5 triệu. Thầy bói còn phán chắc như đinh: “Lo xong cái lễ này, cháu khỏiphải học vẫn thi đỗ...”. Đến giờ, mỗi lần gặp nhau, cô bạn thân hồi THPT của Áodài vẫn giễu trêu em vì cái tội mê muội thái quá mà suýt trượt cả tốt nghiệp.

Những tưởng đó sẽ là bài học choÁo dài và những năm du học ở Mỹ sẽ giúp em “mở mắt”, thoát khỏi mê tín dị đoan.Nhưng không, em vẫn là một “tín đồ” trung thành của ông thầy đó.

Mới đây khi sang nhà chúc Tết,nghe mẹ em thuật lại chuyện thầy cắt tiết con gà rồi rưới cả lông, cả tiết lêntay Áo dài để “phá hạn” năm tuổi mà tôi thấy kinh. Chưa hết, thầy còn kê ra mộtchuỗi những điều kiêng kị như chọn giờ đi... tắm, phải kê lại giường ngủ; sángmùng 1 Tết, Áo dài ra khỏi cửa nhất định phải tìm người nam mà đụng mặt...

Răm rắp nghe theo lời thầy, làmgì em cũng phải nhìn trước ngó sau, khổ vì... kiêng kị. Tết ra, tuần nào Áo dàicũng đến điện nhà thầy cúng tế. Tôi muốn tá hoả khi em nói sẽ đi hầu đồng “vìnăm tuổi lắm hạn”.


Nghĩ bụng bạn bè gán cho Áo dài biệt danh “quý cô đồng bóng tuổi dần” quả khôngsai. Này Áo dài, thay vì tốn tiền bạc đến cúng tế, hầu đồng, em hãy dành thờigian, tâm sức cho công việc.

Em có biết, suốt cả tháng naycũng vì mê tín mà nhiều báo đài đã đưa tin khuyến cáo người dân và lên án nhữngthầy đồng, thầy cốt buôn thần bán thánh? Còn nếu để ý, em sẽ dễ dàng bắt gặp cácloại thầy bói, thầy tướng lượn lờ khắp đền chùa để mời mọc, câu khách. Họ chỉcần buông vài câu gợi chuyện là những người mê tín như Áo dài sẵn sàng bỏ tiềnra xem ngay.

Vận mệnh hay tương lai đều dochúng ta nắm giữ, quyết định. Đừng để cho những lời bói toán mê tín đầu năm làmta phải bận lòng, lo nghĩ, Áo dài nhé!

Theo Áo dài mê… xem bói