Hai Lúa hỏi: - Chú Trùm đã tốt nghiệp đạihọc chưa?
- Tốt nghiệp từkhuya rồi anh ạ. Không tốt nghiệp đại học sao làm giám đốc được. Công ty em hầunhư ai cũng “trình độ” cử nhân, kể cả bác Nghêu.
- Hồi đó, trongbuổi lễ tốt nghiệp chú mày mặc bộ áo cử nhân… giá bao nhiêu tiền?
Trùm Sò lắc đầu:
- Áo lễ ấy nhàtrường cho mượn, mặc nhận bằng xong trả lại. Áo ấy ai mà tính tiền sinh viên,nếu nhà trường may cả vải và công chắc cũng chẳng bao nhiêu. Em mặc vào nó rộngthênh.
- Trong này sinhviên thuộc chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh kết hợp giữa Đại học LincolnMỹ và Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP Hồ Chí Minh phải đóng tiền may “áo cử nhân”mặc trong lễ tốt nghiệp tới… 380 USD, tức khoảng 7 triệu đồng tiền Việt Nam đấy.
Hến le lưỡi:
- Eo ơi, đắt hơncả… áo quan bằng gỗ quý kia à? Mặc vào chắc cô cậu cử trình độ nâng lên cao lắm?
|
- Không biết maybằng vải gì, nhưng theo nhà trường giải thích thì may tận… bên Mỹ. Đã hết chuyệnđâu, sinh viên đóng tiền làm lễ tốt nghiệp những 500 USD, trong đó phần chiếcáo lễ 380USD.
- Như thế sinhviên học trường này chắc con nhà giàu cả, con nhà nghèo kiếm đâu ra 500USD đóng cho nhà trường làm lễ tốt nghiệp?
Hai Lúa gật gù:
- Điều cô Hếnnói là chắc chắn rồi, bởi học phí một năm là 6.500 USD, nên chuyện đóng thêm 500USD cho lễ tốt nghiệp là chuyện nhỏ như con thỏ thôi.
- Nhưng giá cảphải hợp lý chứ, mặc chiếc áo làm lễ tốt nghiệp mà có giá tới 7 triệu đồng thìquá bất hợp lý, em nghĩ nhà trường lợi dụng lễ tốt nghiệp của sinh viên để tậnthu thêm tiền thôi.
- Anh cô “Hailúa” quá nên không hiểu nổi. Theo nhà trường, ai không đóng tiền sẽ không đượcphát sách học 2 môn cuối, không được tham dự lễ tốt nghiệp và tất nhiên khôngđược nhận bằng cử nhân.
Trùm Sò bình luận:
- À, em hiểu rồi,sinh viên học trường liên kết quốc tế nên chiếc áo cử nhân mặc tốt nghiệp cũngphải có giá… quốc tế cho phù hợp.
Theo ĐàoCốc Lục Tiên
ANTĐ