Trong đêm diễn thăng hoa của hàng công, Arsenal đã dễ dàng vượt qua West Ham với tỉ số 3-0. Đó là cú hích lớn về mặt tinh thần cho thầy trò Wenger trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Monaco…


Sau trận thắng Man Utd ở tứ kết FA Cup, Arsenal lại tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước West Ham. Đây đã là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của thầy trò Arsene Wenger kể từ trận thua bẽ mặt trước Monaco.

Chiến thắng này không chỉ giúp Arsenal bảo toàn vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League sau vòng 29 mà còn tạo đà tâm lý rất tốt cho Pháo thủ trước chuyến viếng thăm Monaco trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa tuần tới.

 

So với trận thắng Man Utd ở tứ kết FA Cup, Arsenal đã có 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự trở lại của Calum Chambers (thay Bellerin), Aaron Ramsey (thay Cazorla) và Theo Walcott (thay Chamberlain) và Olivier Giroud (thay Welbeck).

Với lợi thế sân nhà và quyết tâm giành 3 điểm để duy trì vị trí thứ 3, Arsenal không gặp quá nhiều khó khăn để áp đặt thế trận trước West Ham. Ngay ở phút thứ 5, Pháo thủ đã có cơ hội mười mươi để mở tỉ số khi Giroud đánh gót để Walcott đối mặt thủ thành Adrian. Chỉ tiếc rằng pha xử lý quá chậm của Walcott đã khiến đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội.

Tới phút 15, Arsenal lại tạo ra cơ hội rõ rệt nữa khi Sanchez bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành West Ham. Tuy nhiên, thủ thành Adrian lại có pha bay người cứu thua xuất sắc.

Tấn công nhiều, không ghi được bàn thắng, Arsenal phải đối mặt với không ít pha phản đòn sắc nét của West Ham. Điển hình như ở phút 22, phải nhờ tới tài năng của thủ thành Ospina, Pháo thủ mới tránh khỏi bàn thua trước cú vô lê như búa bổ của Kevin Nolan.

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Arsenal vẫn là đội bóng làm chủ thế trận. Với sức ép cực lớn, Pháo thủ đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng Ramsey và Walcott lại tỏ ra quá vô duyên trước khung thành Adrian. Những tưởng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỉ số hòa 0-0 thì Olivier Giroud lại lên tiếng! Sau tình huống đan lát đẹp mắt với Ozil và Ramsey, chân sút người Pháp đã tung cú sút chân trái búa bổ khiến thủ thành Adrian không thể cản phá.

Với lợi thế 1 bàn sau hiệp 1, Arsenal khởi đầu hiệp 2 với thế trận khá ung dung. Khi West Ham chủ động đẩy cao đội hình tấn công, cũng là lúc Pháo thủ tạo ra nhiều cơ hội từ các tình huống phản công chớp nhoáng. Nhưng cũng giống như hiệp đấu thứ nhất, các chân sút áo đỏ lại tỏ ra quá vô duyên trước cầu môn Adrian.

Muốn kết thúc sớm trận đấu, HLV Wenger đã phải tung Cazorla và Welbeck vào sân. Sức ép bắt đầu được Arsenal đẩy cao! Và Giroud đã trở thành cái tên được nói tới nhiều nhất. Phút 81, tiền đạo người Pháp đã có pha nhả bóng tinh tế cho Ramsey trước khi kiến tạo để tiền vệ xứ Wales dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0.

Sau khi có bàn thắng thứ 2, HLV Wenger chủ động tung Flamini vào sân thay Ozil để tăng cường khả năng phòng ngự. Tuy nhiên, sự thay đổi này lại bất ngờ giúp Pháo thủ có thêm bàn thắng thứ 3. Phút 84, Santi Cazorla sau pha đập nhả với Giroud đã có cú căng ngang hoàn hảo để Flamini đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 3-0 cho Arsenal.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Arsenal còn tạo ra 1 số cơ hội nữa nhưng không thể ghi bàn. Tuy vậy, chiến thắng 3-0 đã là quá đủ để họ tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Thậm chí, Pháo thủ còn tạo ra sức ép không nhỏ lên cuộc đối đầu giữa Man Utd và Tottenham.

Với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, Olivier Giroud xứng đáng được bình chọn là người chơi hay nhất trận này bên phía Arsenal. Ngoài 2 tình huống trên, chân sút người Pháp còn in dấu giày trong bàn thắng thứ 3 của Arsenal.

Theo bongdaso.com