Trong khi thầy trò HLV Wenger đã về tới “đại bản doanh” khách sạn Intercotinental và chìm sâu trong giấc ngủ thì 3 thành viên Arsenal cùng một số nhân viên VFF vẫn phải ở lại sân bay Nội Bài để giải quyết “sự cố”.
Trong khi thầy trò HLV Wenger đã về tới “đại bản doanh”
khách sạn Intercotinental và chìm sâu trong giấc ngủ thì 3 thành viên
Arsenal cùng một số nhân viên VFF vẫn phải ở lại sân bay Nội Bài để giải
quyết “sự cố”.
Theo ghi nhận của Dân Việt, khoảng 4h50 sáng 15.7, toàn
đội Arsenal đã rời khởi sân bay Nội Bài di chuyển thẳng về khách sạn
Intercontinental để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, 3 thành viên của đội vẫn phải nán lại
sân bay để lấy đồ dùng cá nhân của các cầu thủ, dụng cụ tập luyện…
Tới 5h50, những túi đồ đầu tiên của Arsenal mới bắt đầu
được chuyển ra bên ngoài sảnh vì lý do băng chuyền bị kẹt! Tới 6h20, vẫn còn 10 túi đồ của đội bóng này bị mắc kẹt.
Và khoảng 10 phút
sau, đồ dùng của Arsenal mới được chuyển hết ra xe di chuyển về khách sạn
trong sự thở phào của các nhân viên VFF.
“Cũng may là cuối cùng đồ của họ được
chuyển ra đầy đủ và không bị thất lạc”, một nhân viên VFF có mặt tại sân bay
làm nhiệm vụ “vận chuyển” đồ của Arsenal về khách sạn, cho biết.