Sau trận hòa đau đớn với Liverpool hôm qua, cơhội vô địch dành cho Arsenal trở nên mong manhhơn bao giờ hết. Có lẽ, mùa giải trắng tay thứ 7đang chờ các Pháo thủ ở phía trước.
Kịch tính phút bù giờ đã giết chết Arsenal, haycó thể nói, Arsenal đã tự giết chính mình sautrận hòa đáng tiếc với Liverpool hôm qua.Nếu trọng tài chỉ cho 2 đội hưởng đúng 8 phút bùgiờ. Nếu Eboue không quá ngốc nghếch để Lucasđưa vào tròng rồi dẫn đến quả penalty.
Có nhiềulí do để các Pháo thủ tiếc nuối. Nhưng tiếcnuối, đó là cảm xúc mà Arsenal đã nếm trải quánhiều trong mùa bóng này. Các Pháo thủ hãy tựtrách chính mình mà thôi.Khi Van Persie cởi áo ăn mừng bàn thắng, khôngai không nghĩ đến chiến thắng cho Arsenal.
![]() |
KhiDirk Kuyt đánh bại Szczesny trên chấm 11m, hụthẫng, chán chường, tiếc nuối, giận dữ, đó là cảmgiác bao trùm người hâm mộ các pháo thủ, cácpháo thủ và HLV Wenger. Ông đã quên mất sự lịchthiệp cần thiêt với Kenny Dalglish để rồi nhậnđược câu nói không hay từ HLV Liverpool.
Wenger đã truyền đạt một lối đá có thể nói là"đẹp" đến Arsenal. Nhưng nghĩ xem, họ được gì?Về cống hiến, Arsenal không thể như những độibóng ở top tại La Liga chứ chưa dám nói đếnBarcelona. Về hiệu quả, họ không thể hủy diệtcác đối thủ, họ có thể dẫn trước 4-0 rồi bị gỡhòa 4-4, có thể ghi bàn ở phút 98 rồi bị gỡ hòangay sau đó.
Sau trận đấu, Wenger vẫn mơ đến ngôi vô địch.Nhưng rõ ràng, những người mơ mộng nhất cũngkhông dám nghĩ đến điều này trước một Man Unitedbản lĩnh. Rạng sáng thứ Năm, sẽ là trận derbythành London với Tottenham, ai dám tự tin nghĩđến chiến thắng cho họ.
Thật khó để tìm ra trận đấu mà Arsenal ghi bànvào phút cuối như Man United nhưng thua và hòavào phút cuối thì con người tại Emirates nếm quáđủ rồi. Wenger sẽ phải làm gì đó, trong chínhsách chuyển nhượng, trong lối chơi, nhiều lắm.
TheoAnh Hào
Bongda