Một câu hỏi đặt ra: Chúng ta sẽlặp lại kịch bản 4 năm về trước tại Qatar?

Không còn nhiều thời gian trướcthềm ASIAD 16, nhưng hoạt động chuẩn bị cho đấu trường quan trọng nhất năm 2010này của thể thao Việt Nam (TTVN) còn khá bề bộn. Nhiều người đã bày tỏ sự thiếuan tâm, bởi cách làm dập khuôn hệt như chuẩn bị… SEA Games. Một câu hỏi đặt ra:Chúng ta sẽ lặp lại kịch bản 4 năm về trước tại Qatar?

Đầu tư nhỏ giọt

Bản danh sách nhân tài cần tậptrung đầu tư của TTVN đã được các bộ môn tổng hợp từ rất sớm. Đầu năm 2010, hơn60 gương mặt hàng đầu đã được trình lãnh đạo ngành thể thao. Ngoài những VĐV nổibật ở các môn Olympic như điền kinh, bơi lội, karatedo, whusu... còn xuất hiệnnhiều bộ môn hứa hẹn tiềm năng lớn của TTVN tại đấu trường khu vực (cờ tướng, cờvua, taekwondo, quyền anh, cử tạ). Nhưng sau khi “gút” lại bản danh sách này, sựđầu tư trọng điểm cho các nhân tài lại diễn ra chậm chạp và nhỏ giọt.

ASIAD 16: Việt Nam lại theo

Việc tăng tiền ăn thời điểm này không được nhiều VĐV hào hứng đón nhận

Đơn cử, với mục tiêu giành 4 - 6HCV, ngành thể thao chỉ ưu tiên đầu tư cho trên dưới 10 VĐV nổi trội. Số ít VĐVtrẻ tiềm năng được “ưu ái” cho ra nước ngoài như Quý Phước, Tiến Minh... thựcchất là đầu tư dài hơi cho cả Olympic. Hầu hết những VĐV được coi là có cơ hộicạnh tranh còn lại phải chấp nhận tập chay tại các trung tâm trong nước.

Cách đầu tư này khiến nhiều HLVcác đội tuyển tỏ ra ngán ngẩm. Suốt 6 tháng chuẩn bị đầu năm 2010, việc giữ choVĐV khỏi “rớt” phong độ đã là nhiệm vụ khó khăn. Điển hình như đội tuyển cầu mâynữ được giao nhiệm vụ bảo vệ 2 HCV, song họ chỉ có một thay đổi duy nhất làchuyên gia Thái Lan qua hướng dẫn, trong khi điều kiện tập luyện thì vẫn chỉ làTrịnh Hoài Đức, hoặc “thay đổi không khí” là Nhổn. Việc đi nước ngoài để cọ xát,thay đổi cảm giác không được thực hiện, khiến nhiều người thực sự bi quan về mụctiêu nặng nề đặt trên vai đội tuyển cầu mây  nữ.

“Nhồi” dinh dưỡng và sự bấtcập

Những người quan tâm TTVN hẳnchưa quên chuyện “bi hài” về việc tăng tiền ăn cho VĐV tham dự SEA Games 25 chỉít ngày trước khi đại hội khu vực diễn ra. Thời điểm đó, nhiều VĐV đã “kêu trời”bởi sát giải đấu, nhu cầu thiết yếu nhất của VĐV là thuốc bổ, chứ không phải“nhồi dinh dưỡng”. Vậy mà đến ASIAD 16, cách làm vẫn không có gì khác biệt.

Mới nhất, theo thông tin từ Ủyban Olympic Việt Nam, cơ quan này sẽ trích kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng choVĐV có tên trong danh sách rút gọn để tăng tiền ăn. Khoản tăng này dự kiến80.000 đồng/người/ngày và kéo dài trong 2 tháng. Sự quan tâm thật đáng quý vì nóhứa hẹn giúp bữa ăn cho VĐV thêm phần phong phú. Nhưng không ngạc nhiên trước sựhờ hững đón nhận của số đông VĐV.

Lẽ đơn giản, như những chuyên giathể thao hàng đầu đã phân tích, việc tăng cường dinh dưỡng cho VĐV phải kéo dàitrong suốt thời gian dài, theo lộ trình hợp lý để giúp bổ sung quá trình tíchlũy. 6 tháng qua, khi VĐV tập nặng và cần bổ sung năng lượng nhất, thì dinhdưỡng không được đáp ứng. Đến thời gian sát giải, bước vào quy trình thả lỏnghoặc ép cân (với một số đội tuyển) cần thuốc bổ hơn dinh dưỡng thì lại được“nhồi thêm thức ăn”. Nhiều VĐV đã thừa nhận: “Thức ăn nhiều hơn, nhưng nuốtkhông nổi lại thành lãng phí”.

TTVN còn nghèo và bởi vậy khôngthể đòi hỏi quy trình chuẩn bị tốn kém như nhiều quốc gia phát triển khác. Nhưngnếu thiếu kinh phí, lẽ ra càng nên sử dụng hiệu quả từng khoản đầu tư của mình,chứ duy trì cách làm dập khuôn như chuẩn bị... SEA Games thế này, cũng chẳng cógì lạ khi dư luận lo lắng cho thành tích của TTVN tại ASIAD 16.

Theo Mai Hương
GĐXH