Thi đấu không thực sự ấn tượng nhưngChelsea vẫn giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp FA nhờ các pha lập côngcủa Drogba, Malouda và Lampard. 

Dù phải thi đấu trước Chelsea,đội bóng mới đây đã hủy diệt Aston Villa với tỷ số 7-1 nhưng các học trò của HLVO’Neill không hề tỏ ra nao núng. Với sự cơ động của bộ đôi A.Young và Downning,Aston Villa tổ chức được khá nhiều pha lên bóng nguy hiểm trong những phút đầutiên của trận đấu. Cánh trái của Chelsea, nơi Zhirkov trấn giữ, bị các cầu thủAston Villa khai thác khá nhiều. Phút 15, Milner dứt điểm căng từ khoảng cách22m. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Không giống như trận đấu cuốituần trước với Man United, các cầu thủ Chelsea gặp khá nhiều khó khăn trong khâutriển khai lối chơi trước Aston Villa. Tiền vệ cánh Malouda không có nhiềukhoảng trống để phô diễn tài năng do luôn bị hậu vệ Cuellar theo kèm chặt. Dườngnhư sơ đồ 4-5-1 với Drogba đá cắm không hiệu quả bằng sơ đồ với Anelka, cầu thủcó lối di chuyển thông minh, đá cao nhất. Do không nhận được sự hỗ trợ cần thiếttừ các tiền vệ nên “Voi rừng” vẫn chưa có được tình huống nào đánh dấu sự có mặtcủa anh ở trên sân.

Phút 31, J.Carew đã bỏ lỡ một cơhội ngon ăn để mở tỷ số cho Aston Villa. Từ đường tạt bóng của Downning bên cánhtrái, cả thủ môn Cech lẫn trung vệ Terry đều phán đoán sai điểm rơi của bóng.Tuy nhiên, tiền đạo Carew cũng không thể tung ra cú đánh đầu do đã bị lố đà. Ítphút sau, Chelsea đã có câu trả lời khi Malouda căng ngang nguy hiểm vào vòngcấm địa. Bóng đã tới chân Drogba nhưng tiền đạo này đã không thể dứt điểm khiWarnock truy cản quá quyết liệt.

Aston Villa-Chelsea 0-3:

Agbonlahor giữa vòng vây các cầu thủ Chelsea - Ảnh Getty

Dù hai đội đã tổ chức khá nhiềuđợt tấn công trong những phút cuối nhưng thế bế tắc của trận đấu vẫn bị phá vỡ.Có thể nói trận thua 1-7 mới đây trước Chelsea đã tạo thêm cho các cầu thủ AstonVilla có nhiều động lực để thi đấu hơn trong trận này.

Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, cầu thủ hai đội đã chủ động chơinhanh hơn 45 phút đầu tiên. Aston Villa vẫn duy trì lối chơi tấn công biênnhư hiệp 1 còn đội hình của Chelsea cũng bắt đầu được đẩy cao để gia tăngsức ép. Phút 47, từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Downning, J.Carew đánhđầu hiểm hóc. Bóng đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của thủ môn Cech nhưng lạiđi ra ngoài khá đáng tiếc.

Kiểm soát khá nhiều bóng và tổ chức được nhiều tình huống tấn công hơnChelsea nhưng lối đá biên của Aston Villa vẫn chưa thể khiến khung thành củaCech bị chao đảo. Những đợt lên bóng của Aston Villa dựa quá nhiều vào khảnăng đi bóng cũng như tạo đột biến của Ashley Young bên cánh phải.Khôngnhững vậy, bộ đôi tiền vệ Petrov và Milner cũng chưa có được những đuờngchuyền "sắc như dao cạo" để tận dụng tốc độ tốt của Agbonlahor.
 
Trước khi trận đầu này diễn ra, cầu thủ được các cổ động viên Chelsea kỳvọng nhất chính là Drogba. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà là người khá có duyênvới sân Wembley. Tháng 5/2007, cựu cầu thủ của O.Marseille đã ghi bàn thắngvàng mang về chiến thắng cho Chelsea trước M.U trong trận chung kết Cúp FA.Mùa giải năm ngoái, Chelsea lại vô địch giải đấu này, còn Drogba đã đóng gópcông lớn khi ấn định chiến thắng 2-1 cho “The Blues” trước Arsenal ở bán kếtrồi gỡ hòa 1-1 trước Everton ở trận chung kết.

Cuối cùng những gì mà các cổ động viên Chelsea chờ đợi ở Drogba đã trở thànhhiện thực. Phút 67, từ nỗ lực sút bóng của Terry, Drogba đã nhanh chân đệmbóng vào lưới thủ môn Friedel trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ AstonVilla. Bàn thắng này một lần nữa cho thấy khả năng đọc trận đấu tốt của HLVAncelotti. Với quyết định tung Kalou vào sân, Chelsea đã thi đấu linh hoạthơn trông thấy.

Sau bàn thắng mở tỷ số của Drogba, Chelsea lấy lại được quyền kiểm soát thếtrận và triển khai lối đá phản công quen thuộc. Trong khi đó, Aston Villacũng cố gắng đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn san hòa tỷ số. Tuy nhiên,lối chơi thiếu đột biến và dựa quá nhiều vào những cá nhân của Aston Villađã không thể giúp đội bóng này làm được điều mà họ mong muốn. Tưởng như trậnđấu đã kết thúc với tỷ số 1-0 thì Malouda đã dứt điểm tung lưới Friedel từđường kiến tạo của Ballack. Không những vậy, Lampard cũng đã ấn định chiếnthắng 3-0 cho Chelsea bằng pha lập công ở phút 90+4.

Chiến thắng này đã giúp Chelsea giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp FAvới đội thắng của cặp Tottenham gặp Portsmouth.

* Cầu thủ ghi bàn: Drogba 67’, Malouda 89’, Lampard 90+4".

* Đội hình ra sân:

+ Aston Villa: Friedel, Warnock, Dunne, Collins, Cuellar,Downning, Petrov, Milner, A. Young, Carew (Heskey 83’), Agbonlahor.

+ Chelsea: Cech, Ferreira, Alex, Terry, Zhirkov, Deco (Kalou67’), Mikel, Lampard, J.Cole, Malouda, Drogba (Anelka 80’).

Theo Anh Hiển
Aston Villa-Chelsea 0-3: