Lẽ ra, đây được coi là trận đấu đáng được chờ đợi nhất trong vòng đấu đầu tiên năm 2010, giữa đội xếp thứ 3 và 4 mùa giải trước. Thế nhưng, Atletico hiện đã tụt xuống gần nhóm rớt hạng, Sevilla không có được phong độ tốt. Và điều quan trọng là cả hai đều thiếu đi những ngôi sao quan trọng nhất của mình.

Atletico không Aguero

Ngôi sao người Argentina đã không có mặt trong danh sách triệu tập chuẩn bị cho trận đấu với Sevilla. Cho dù Aguero đã dần bình phục chấn thương háng, song HLV Quique Flores vẫn quyết định sẽ không mạo hiểm, bởi thực sự thì cậu con rể của Maradona vẫn chưa tập với bóng buổi nào từ sau kỳ nghỉ Đông. Giả sử Aguero có ra sân đi chăng nữa thì anh cũng khó lòng thi đấu với 80% chứ chưa nói đến 100% phong độ. Và như thế thì chả khác nào Atletico chấp đối phương một người.

Một khi Atletico đã vắng Aguero thì trên hàng công, họ sẽ chỉ biết trông chờ vào Diego Forlan, bởi tiền đạo dự bị là Sinama Pongolle đã chuyển sang Sporting Lisbon ngay sau khi “cửa sổ mùa Đông” được mở. Tuy nhiên, “Chiếc giày Vàng” mùa trước đã không còn là chính mình. Trong tâm sự đầu năm mới, tiền đạo người Uruguay cay đắng thừa nhận là anh đã mất duyên, và ở quê nhà thì anh cũng bị dân tình chỉ trích y như trường hợp của Messi ở Argentina vậy.

Atletico – Sevilla: Đầu năm vắng sao
Atletico mất Aguero trong trận gặp Sevilla

Trong bối cảnh đó, có lẽ quân bài tẩy của HLV Quique sẽ là những tiền đạo ẩn, như Simao, Jurado, Maxi hay Reyes, một người cũ của Sevilla. Mùa này, dù Atletico đang gặp khó khăn, song Reyes vẫn nhận được những lời khen tặng và cuộc đối đầu với đội bóng cũ sẽ là dịp để cựu cầu thủ của Arsenal và Real Madrid chứng tỏ rằng mình không phải là ngôi sao sớm nở, sớm tàn.

Sevilla không Fabiano

Atletico gặp khó khăn về lực lượng, song có lẽ Sevilla còn khó khăn hơn gấp bội. Bởi đơn giản, họ là một trong những đội bóng bị ảnh hưởng lớn nhất của “virus CAN”. Đội quân của HLV Manolo Jimenez đã phải chia tay với tiền đạo người Mali Kanoute và tiền vệ người Bờ Biển Ngà Didier Zokora, những người đã về tập trung cùng ĐTQG dự CAN 2010.

Song, tổn thất lớn nhất là việc chân sút hàng đầu Fabiano vẫn chưa thể bình phục chấn thương mắt cá. Theo chẩn đoán thì tiền đạo người Brazil chỉ có thể trở lại thi đấu từ giữa tháng, tức có thể dự trận đấu với Barca ở vòng tứ kết Cúp Nhà Vua. Nhưng có thể đến lúc ấy, Sevilla sẽ bị Barca bỏ cách càng xa ở Liga.

Cách đây 1 tháng, Sevilla vẫn còn bám sát Barca trên bảng xếp hạng với khoảng cách sít sao. Vậy mà giờ, khoảng cách giữa họ đã là 9 điểm. Trong 4 vòng đấu cuối năm 2009, Sevilla chỉ thắng được 1 trận, và điều đó rõ ràng có liên quan tới việc Fabiano bị chấn thương.

Thông thường, nếu Fabiano nghỉ thì đã có Kanoute thế vai. Nhưng giờ, tiền đạo người Mali đã về châu Phi, mà Negredo thì vẫn gặp khó khăn trong quá trình hòa nhập. Đấy là một bài toán khó đối với HLV Jimenez trong chuyến xuất hành đầu xuân, mà với tình hình như thế này, việc họ giành được 1 điểm ở sân Vicente Calderon cũng có thể coi là điều may mắn.

Nhưng như thế, khoảng cách với nhóm đầu bảng sẽ lại càng xa, và không loại trừ khả năng, họ sẽ có thể đánh mất vị trí thứ 3 vào tay Valencia…

Lực lượng

Atletico: Aguero chưa bình phục, Ujfalusi và Juanito bị treo giò

Sevilla: Fabiano, Acosta chấn thương, Zokora và Kanoute dự CAN 2010.

Đội hình dự kiến

Atletico: Asenjo - Valera, Perea, Dominguez, A.Lopez - Reyes, Assuncao, Raul Garcia, Simao - Jurado, Forlan

Sevilla: Dani Jimenez – Navarro, Escude, Sergio Sanchez, Konka - Navas, Renato, Romaric, Perotti - Negredo, Kone.

Đối đầu

21/02/09 Sevilla - Atletico 1-0

28/09/08 Atletico - Sevilla 0-1

22/03/08 Sevilla - Atletico 1-2

31/10/07 Atletico - Sevilla 4-3

18/02/07 Sevilla - Atletico 3-1

Phong độ

Atletico (2-1-2)

20/12/09 Tenerife - Atl Madrid 1-1

13/12/09 Atl Madrid - Villarreal 1-2

08/12/09 Atl Madrid - Porto 0-3

05/12/09 Xerez - Atl Madrid 0-2

29/11/09 Atl Madrid - Espanyol 4-0

Sevilla (2-2-1)

19/12/09 Sevilla - Getafe 1-2

13/12/09 Sporting - Sevilla 0-1

09/12/09 Sevilla - Rangers 1-0

05/12/09 Sevilla - Valladolid 1-1

28/11/09 Sevilla - Malaga 2-2

Dự đoán: 1-1

Palop chấn thương đầu gối

Thủ môn số 1 của Sevilla Andres Palop đã bị chấn thương đầu gối trong buổi tập đầu năm và có khả năng sẽ phải vắng mặt trong trận đấu với Atletico. Hiện dự bị cho Palop là Javi Varas cũng đang phải nghỉ 2 tuần vì chấn thương. Thế nên, tình thế đó buộc HLV Jimenez phải đăng ký thủ môn từ đội Sevilla C là Dani Jimenez lên đội 1, và không loại trừ khả năng cầu thủ này sẽ bắt chính một khi Palop không thể ra sân.

Nếu vậy thì đây sẽ là một trận đấu của những thủ môn trẻ măng, bởi cả 3 thủ môn của Atletico cũng đều ở độ tuổi dưới 20, trong đó người bắt chính là Asenjo, thủ môn của đội U20 TBN.

Đầu năm sẽ có whisky?

Những trận đấu giữa Atletico và Sevilla luôn diễn ra nóng bỏng trên các khán đài. Cách đây vài mùa giải, các CĐV Atletico từng ném cả một chai whisky về phía thủ thành Palop của Sevilla. Năm nay, người ta lại càng có lý do để mà lo ngại sẽ có thêm những chai whisky khác được ném xuống sân. Hiện giờ đang trong thời gian ăn Tết dương, với những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, mà rượu là thứ không thể thiếu.

TheoThùy Vy
Atletico – Sevilla: Đầu năm vắng sao