Cách đây vài ngày, một sự việc gây bức xúc đã xảy ra ở một khu chung cư tại Sơn Đông, Trung Quốc, đã khiến cho cộng đồng mạng bức xúc chỉ trích. Họ chán nản nhận định: "Cũng vì những người bà như thế này mà nhiều đứa trẻ mới trở nên hư hỏng!".
Tuy nhiên người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên tiến lại gần và giẫm rất mạnh lên chân bé trai vài lần. Không chỉ vậy, trong suốt quá trình thang di chuyển, người bà liên tục dùng cùi chỏ huých mạnh vào người cậu bé.
Cô cháu gái khoảng 2 tuổi ngơ ngác đứng nhìn bà mình đánh người khác. Có lẽ cô bé không thể hiểu nổi vì sao bà lại có hành vi điên cuồng như thế.
Có thông tin tiết lộ rằng việc cậu bé xô trúng người cháu gái của người phụ nữ này thực chất đã xảy ra từ vài ngày trước. Vì vậy bà ta mới ôm hận trong lòng, có cơ hội liền ra tay trả thù đứa trẻ. Dù là lý do thế nào đi nữa, hành vi ăn hiếp trẻ con, dùng bạo lực để giải quyết vấn đề của người phụ nữ này chắc chắn không thể trở thành "tấm gương" cho cô cháu gái nhỏ.
Giáo dục là kỷ luật dựa trên tình yêu thương nhưng nếu người lớn chỉ biết trao yêu thương mà không có biện pháp răn đe những hành vi tiêu cực thì không thể cho trẻ một sự hướng dẫn đúng đắn.
Hiện nay, vì nhiều lý do mà các gia đình trẻ đều giao con cho ông bà chăm sóc. Được sự chăm sóc, thương yêu của ông bà đó là điều tuyệt vời đối với tất cả trẻ con. Tuy nhiên, khi sự nuông chiều, bao bọc trở nên quá mức, đứa trẻ sẽ bắt đầu nảy sinh tính tình ngang ngược, muốn gì được đó.
Không thể phủ nhận một thực tế rằng, rất nhiều đứa trẻ "đầu gấu" đều được sinh ra trong tình yêu thương và sự nuông chiều vô tội vạ của ông bà. Hơn thế nữa, những hành động xấu xí, cách ứng xử không hay của người lớn tuổi sẽ dễ dàng tiêm vào đầu trẻ các suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến sự phát triển tính cách không lành mạnh và làm cho trẻ ngày càng ngỗ ngược hơn.
Theo Pháp luật và bạn đọc