Chạy được hơn trăm mét, tên trộm trai tráng31 tuổi bị bà Lưu rượt đuổi tóm được. Nhưng không dừng lại, bà này cầm dao bổluôn 3 nhát vào đầu hắn...

2h20 chiều 17/4, những người dân khu vực cầu MạiCao thành phố Nam Kinh, Trung Quốc chứng kiến một cuộc rượt đuổi có một khônghai của bà lão tuổi ngoại lục tuần đuổi một thanh niên chạy bán sống bán chết.

Bà già hơn 60 rượt chém vỡ đầu tên trộm 31 tuổi

Đối tượng hành nghề “hai ngón” bị bà Lưu chém trọng thương

Chạy được hơn 100m, bà già đã đuổi tới nơi, sẵn con dao bổ dưa trongtay, người thanh niên kia bị “bổ” 3 nhát vào đầu phải đưa đi viện cấpcứu.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, ngườithanh niên bị chém chuyên “hành nghề 2 ngón” ở khu vực cầu Mại Cao. Chiều 17/4,y giả làm người mua hàng vào sạp hoa quả của bà Lưu “nhón” mất hơn 100 Nhân  dântệ trong hòm tiền của quầy. Phát hiện kẻ gian, bà Lưu lập tức cầm theo con daobổ dưa đuổi khiến kẻ trộm chạy thục mạng.

Chạy được hơn trăm mét, tên trộm bị bà Lưu tómđược. Không biết do quá bức xúc vì mất tiền hay tinh thần đang kích động vì vừatóm cổ được kẻ chuyên móc túi, trộm cắp mà bà giáng luôn 3 nhát dao vào đầu y.Máu chảy lênh láng; lúc này tên trộm chỉ còn biết van xin và chạy.

Bà già hơn 60 rượt chém vỡ đầu tên trộm 31 tuổi

Đối tượng Trịnh nói rằng hắn sẽ kiện bà già Lưu

Y lẩn vào trong khu chợ nông sản, nhưngđược vài trăm mét thì máu chảy ra nhiều quá, không chạy nổi nữa, lết vàibước rồi gục xuống đường. Y được người dân đưa vào bệnh viện. Một ngườiđầu bếp gần đó chứng kiến cảnh bà già chém kẻ cướp cứ nghĩ người ta đangquay phim, khi thấy máu chảy lênh láng bèn gọi điện báo cảnh sát.

Khoảng 4 giờ chiều, có khá nhiều phóng viên tìm đến hiện trường. Tuynhiên sạp hàng vẫn bày bán bình thường, nhưng thay vì bà Lưu đang ngồi ởđồn công an, chồng bà vẫn cân hoa quả cho khách: “Bà ấy bảo qua điệnthoại, một thằng ăn cắp lấy trộm tiền bị bà ấy tóm được và đập cho mấyphát, nó bị thuơng. Nhưng chắc không có chuyện gì, cụ thể thế nào bà ấykhông nói rõ".

Khi phóng viên vào bệnh viện, Trịnh - tên người bị chém - đầu đang quấnbăng trắng toát nhưng vẫn nói năng lưu loát. “Tôi không cướp, chỉ ăntrộm. Cướp của là phạm tội hình sự, tôi ăn trộm số tiền nhỏ, nhiều lắmcũng chỉ bị xử phạt hành chính". Nói rồi y quay người lại, hình xămcon rồng càng nổi rõ trên tấm lưng trần của y.

Bà già hơn 60 rượt chém vỡ đầu tên trộm 31 tuổi

Sạp hàng hoa quả của bà già hơn 60 tuổi

Trịnh kể lại, sau khi quan sát thấy bà Lưu đang gọt dưa cho khách y lẻnvào trong mở hòm lấy tiền, đang bước ra thì bị phát hiện. Chạy được hơntrăm mét, bà Lưu tóm được và chém y 3 nhát vào đầu.

Kẻ hành nghề “hai ngón” này năm nay 31 tuổi,người Quý Dương. Một thời gian trước Trịnh bắt tàu đến Nam Kinh, tạm thời khôngcó công ăn việc làm nên sinh ra trộm cắp vặt.

Tôi trộm tiền của bà ta, bà ta có thể kiện. Việc bà ta chém tôi, chắc chắntôi sẽ kiện đến cùng" - Trịnh nói.

Theo các bác sĩ, hiện Trịnh không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trên đầu có2 vết thương 5cm và 7cm đã được khâu. Cảnh sát địa phương cho biết đang vào cuộcđiều tra và chưa đưa ra thông tin chính thức nào xung quanh vụ việc này 

Theo Lê Dũng
Bà già hơn 60 rượt chém vỡ đầu tên trộm 31 tuổi