"Anh nhẹ nhàng và dịu dàng vớicon nít lắm, không ồn ào, làm cái gì cũng mạnh bạo như tôi", diễn viên hài dídỏm khen chồng.
- Cảm xúc của chị khi lần đầunhìn thấy con gái vừa chào đời?
Tôi hạnh phúc. Bao đau đớn buồn phiền trong cuộc sống bỗng nhiên thấy trôi đâuhết. Niềm vui khi bước lên nhận một giải thưởng so với lúc mới sinh xong khácnhau thật nhiều, nó lạ lùng và thú vị hơn. Cảm xúc cứ dâng trào, nước mắt tôi cứtự nhiên trào ra mà không cần diễn xuất. Bây giờ mọi người sẽ không chỉ gọi tôilà Thúy Nga mà sẽ gọi là "bà mẹ trẻ". Có con rồi, tự nhiên suy nghĩ cũng thayđổi, làm gì cũng nghĩ đến con, cho con và tự thấy mình có trách nhiệm hơn vớicuộc đời.
- Điều gì chị tự hào nhất khi nói về con gái?
Trước lúc sinh, tôi cầu nguyện cho con ra đời như thế nào thì lúc ra đời bé đượcnhư vậy. Trộm vía là bé mạnh khỏe, lành lặn. Con bé giống bố, nhưng thần tháilại giống tôi, lém lỉnh, vui vẻ, có điều sẽ nữ tính và tiểu thư hơn mẹ.
![]() |
Vợchồng tôi đặt tên bé là Nguyệt Cát với mong muốn mọi điều tốt lành nhấtsẽ đến với con. Bé lúc sinh ra được 3,2kg, trung bình mỗi tháng lên được1kg nên giờ đã hơn 8kg. Con bé da trắng, tóc đen và chắc chắn là chândài hơn mẹ. Đúng là con mình nên thấy cái gì cũng yêu, tôi có thể ngắmcon say mê khi con ngủ thật lâu. Tôi thấy mình như một chàng trai mớibiết yêu cứ ngắm nhìn một cô gái vậy. (Cười).
- Vợ chồng chị có phân chia việcchăm sóc con?
Có chứ, vợ chồng là phải chia sẻ cùng nhau. Tôi từng nghĩ sau khi sinhxong sẽ chia cho ông xã việc chăm sóc con cái vì phụ nữ mang nặng đẻ đau9 tháng 10 ngày, phải trải qua nhiều vất vả, âu lo. Trong khi những điềunày người đàn ông không bao giờ làm được. Nhưng rồi như bản năng, bà mẹnào chả muốn mình tự tay chăm sóc con cái nên tôi cũng rút bớt phần việcvề mình.
Ông xã tôi cũng chăm con khéo đến nỗi tôi vẫn nghĩ mai mốt tôi có thể mởnhà trẻ tư thục cho ông xã tôi chăm con nít. Anh nhẹ nhàng và dịu dàngvới con nít lắm, không ồn ào, làm cái gì cũng mạnh bạo như tôi.
- Chị có chế độ chăm sóc đặcbiệt dành cho bé thế nào?
Con bé bú mẹ được hơn 3 tháng, tôi thấy con có vẻ nhẩn nha, suy nghĩ dữ lắm, làmnhư bé nghĩ: "Không biết hôm nay mẹ cho mình ăn sữa gì mà …dở vậy?". (Cười).Nhưng nếu cho bé ăn sữa ngoài, chỉ loáng cái là hết bình sữa. Tôi đã đến gặp bácsĩ để nghe tư vấn và hoàn toàn yên tâm khi cho con bú sữa ngoài.
Tôi cũng có sổ ghi giờgiấc cho Nguyệt Cát ăn hàng ngày giờ nào, ăn bao nhiêu theo đúng chỉ định củabác sĩ. Đặc biệt, tôi không cho bé ăn quá nhiều, chỉ vừa đủ thôi. Nhiều bà mẹ cứthấy con cái ăn được nhiều là cho con ăn thoải mái nhưng tôi thấy tình trạng béophì ở con nít bây giờ rất nhiều nên muốn tránh điều đó. Phương châm của tôi làchăm sóc con kỹ càng và đầy đủ.
![]() |
- Thời gian tới chị sẽphân chia thời gian làm việc thế nào giữa Việt Nam và Mỹ?
Người nghệ sĩnhư chúng tôi muốn ở một nơi cũng không được bởi công việc phải đi chỗnày đến chỗ kia. Quan trọng là tôi phải biết cách sắp xếp thời gian thếnào cho hợp lý. Tôi vẫn sẽ đi đi, về về giữa Việt Nam và Mỹ, nếu đi diễnngắn ngày thì cho con ở nhà, còn dài ngày hơn một chút tôi ôm con theonhư con chuột túi nhét con vào cái túi trước bụng suốt ngày vậy.
- Vừa qua, chị cho bévề Việt Nam, chị thấy việc chăm sóc con ở môi trường bên Mỹ và ở ViệtNam khác nhau ra sao?
Lúc đầu, tôicũng thấy lo lo nhưng may mắn về Việt Nam con bé hòa nhập với khí hậu,môi trường một cách dễ dàng. Bên Mỹ khí hậu thoáng hơn, điều kiện tiếpxúc với thiên nhiên bên ngoài cũng dễ dàng hơn chứ không như ở Việt Nam.Tôi vẫn chủtrương cho bé được tiếp xúc với người ngoài và môi trường bên ngoài mộtcách thoải mái, không ủ con quá kỹ trong nhà. Hôm lễ giỗ tổ nghề, tôi bếcon đến sân khấu kịch Phú Nhuận (TP.HCM) chơi, ai cũng ẵm bồng thoảimái, con bé cũng không khóc lóc.
- Chị có thấy thế làthiệt thòi với con gái không vì mẹ không thường xuyên ở bên cạnh?
Mỗi lần tôi đidiễn, bé ở nhà với bố. Ở bên Mỹ không có người giúp việc nên hai vợchồng tôi tự chăm con. Trước khi đi, bao giờ tôi cũng tâm sự với con,nói để con biết là vì công việc nên mẹ mới đi xa. Tuy còn nhỏ chưa biếtgì nhiều nhưng con bé dường như cũng đồng cảm được với những chia sẻ củamẹ, bé cứ cười thật thoải mái chứ không khóc nước mắt ngắn dài như mẹ(Cười).
- Thời gian mang bầu và sinhem bé, chị có nhớ sân khấu?
Thật ra tôi diễn đếntrước khi sinh em bé chừng một tháng mới nghỉ. Diễn viên hài khi lên sân khấu dễhơn các ca sĩ, khán giả không quan trọng tôi bụng to hay nhỏ, miễn là diễn vui.Nhiều lần, tôi không có bầu nhưng độn bụng cho có bầu để diễn nên khi tôi có bầuvẫn diễn thoải mái. Thời gian xa sân khấu không dài nên tôi không đến nỗi nhớ"vật vã" quá.
- Bây giờ, nếu phải lựa chọngia đình và sự nghiêp, chị sẽ chọn điều gì?
Con người thường cólòng tham vô đáy lắm nên nếu chọn tôi sẽ chọn hết. Gia đình cũng rất quan trọngnhưng sự nghiệp, công việc cũng là một phần trong cuộc sống, miễn sao mình sắpxếp hợp lý và biết cách cân bằng.
Theo Mẹ và bé