Ngày thứ 3 bị bắt giữ, tại cơ quan điều tra của tỉnh Long An, sức khỏe của bàTrần Thúy Liễu vẫn còn rất yếu, vẫn ngất xỉu liên tục... nên cơ quan điều travẫn chủ yếu thực hiện việc ổn định về mặt tinh thần.

Ngày 23/2, bà Liễu đã viết bản tự khai trước mặt các điều tra viên của tỉnh.Theo lời bà Liễu tự khai, nguyên nhân bà thiêu sống chồng là do bà thiếu nợ tiềnquá nhiều, nhất là khi xây xong ngôi nhà 3 tầng hiện đang ở, cộng với tiền nợ bàthường hay sang Campuchia đánh bạc thì “nợ càng chồng chất nợ”.

Bà Liễu ngất xỉu liên tục tại cơ quan điều tra
Từ người phụ nữ làm hậu phương cho chồng, bà Trần Thúy Liễu trượt dài và thành kẻ đốt chồng

Thiếu nợ quá nhiều, hai vợ chồng bà Liễu và nhà báo Hoàng Hùng thường quyên mâuthuẫn, rất nhiều lần cãi nhau và đòi ly dị trước mặt hai người con gái. Từ đó,bà Liễu đã nung nấu ý định cần phải cảnh cáo, “dằn mặt” chồng.

“Tôi đoán chắc anh Hùng có nhìn thấy và biết tôi đốt. Tôi thật có lỗi với chồng"– bà Liễu viết trong đoạn kết bản tự khai của mình.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục khẩn trương làm việc, xác minh rõ cáclời tự khai ban đầu của bà Liễu và truy tìm các đồng phạm.

Chúng tôi sẽ vẫn liên tục cập nhật các diễn biến mới nhất của vụ án này.

Theo Việt Dũng
VTC News