Cánh cửa phòng mở ra, mọingười kinh hoàng chứng kiến cảnh 3 người phụ nữ đang nằm co giật dưới đấttrong tình trạng toàn thân tím tái, miệng sùi bọt mép.

Vụ việc xảy ra vào sáng 19/1 tại căn phòng nhỏcủa một giáo xứ nằm trên đường Lương Trúc Đàm (phường Tân Hiệp, quận TânPhú, TPHCM).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên người dânthấy một người phụ nữ dẫn theo 2 cô gái trẻ sinh đôi bước vào trong 1 cănphòng nhỏ thuộc dãy phòng nằm trong khu giáo xứ. Một lúc lâu vẫn không thấyhọ trở ra, cảm thấy có gì bất thường nên mọi  người tới kiểm tra và pháthiện cả 3 đã nằm co giật dưới đất. Qua kiểm tra thì một người phụ nữ lớntuổi nhất đã ngưng thở.

Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh việnquận Tân Phú sau đó chuyển thẳng lên khoa cấp cứu của bệnh viện Trưng Vương.Tại đây, danh tính người bị nạn được xác định là bà Trần Thị Chính (47 tuổi)và hai người con gái sinh đôi của bà Chính là chị Lưu Mỹ P. và Lưu Mỹ V.(cùng 20 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân). Bà Chính đã tử vongvì nhiễm độc quá nặng.

Hai chị em sinh đối là P. và V hiện vẫn đangđược điều trị. Trước mắt, các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu rửa đường ruột vàcho thở bằng bình oxy.

Đến chiều cùng ngày, hai cô gái trẻ đã qua cơnnguy kịch và dần hồi tỉnh. Bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhâncủa vụ việc là do gia đình làm ăn thua lỗ nên bà Chính cùng 2 cô con gáisinh đôi tìm đến căn phòng nhỏ trong giáo xứ để uống thuốc độc tự vẫn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.


Theo Trung Kiên
Dân Trí