Ba Minh Thuận chia sẻ từ hôm 16/9, sức khỏe Minh Thuận chuyển biến xấu. Thỉnh thoảng, anh viết vài dòng gửi ông. Lời cuối nam ca sĩ dành cho cha là: “Cha về được là con vui rồi".
Ba Minh Thuận chia sẻ từ hôm 16/9, sức khỏe Minh Thuận chuyển biến xấu.
Thỉnh thoảng, anh viết vài dòng gửi ông. Lời cuối nam ca sĩ dành cho cha
là: “Cha về được là con vui rồi".
Sau nửa tháng điều trị căn bệnh ung thư
phổi tại bệnh viên Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), Minh Thuận đã trút hơi thở
cuối cùng vào lúc 8h15 ngày 18/9, hưởng dương 47 tuổi. Theo chia sẻ của
gia đình, lễ viếng nam ca sĩ được tổ chức tại tư gia. 18h ngày 18/9, xe
tang chở Minh Thuận đã có mặt tại nhà.
Những công tác chuẩn bị cho lễ tưởng liệm và phát tang.
Di ảnh của Minh Thuận được đưa về nhà.
Người thân nam ca sĩ cho biết anh ra đi đột ngột vì mọi người vẫn hy
vọng sức khỏe anh tiến triển tích cực trong những ngày qua.
Di ảnh và Minh Thuận đã được trở về với ngôi nhà thân thuộc - nơi anh gắn bó đến những giây phút cuối đời.
Sau lễ tưởng niệm, Thánh lễ được tổ chức
vào lúc 19h với sự có mặt của những người thân trong gia đình. Lễ viếng
nam ca sĩ diễn từ ngày mai (19/9). Theo thông báo từ gia đình, linh cữu
được đưa đi hỏa táng vào ngày 21/9.
Người nhà Minh Thuận luôn túc trực bên anh
trong những ngày qua. Sau khi nghe tin nam ca sĩ qua đời, rất nhiều
phóng viên cùng người hâm mộ đã có mặt phía bên ngoài. Tuy nhiên, gia
đình khá kiệm lời với báo chí.
Giữa những người thân, ba Minh Thuận bình
tĩnh lo liệu mọi công việc sau cùng cho con trai. Ông đã ngoài 90 tuổi,
vừa từ Mỹ trở về Việt Nam sau khi được báo tin con bệnh nặng. Ba Minh
Thuận chia sẻ với Zing.vn rằng từ hôm 16/9, sức khỏe Minh Thuận
chuyển biến xấu. Thỉnh thoảng, anh viết vài dòng gửi ông. Lời cuối nam
ca sĩ dành cho cha mình: “Cha về được là tốt rồi”. Trước khi mất, anh
cũng gửi lời xin lỗi đến người mẹ nuôi.
Những người hàng xóm thân thiết của Minh
Thuận ngậm ngùi khi nam ca sĩ ra đi quá sớm. Một người sống gần nhà anh
kể lúc sinh thời, anh là người hiền lành, vui tính và hết lòng với mọi
người. Sự ra đi của anh khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Tước đó, từ 17h, người nhà nam ca sĩ mở sẵn cửa, đồ đạc bên trong được thu dọn gọn gàng để đón anh trở về.
Rạp được dựng trước nhà, chuẩn bị cho lễ viếng nam ca sĩ.