Thấy phóng viên chụp hình, các bị cáo sấn tới chụp máy ảnh, đưa tay đánh, còn người nhà thì hù dọa.
Vào tù vì tham tiền
Vào
lúc 15h30 ngày 1.6.2012, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, chi
cục Hải quan cửa khẩu khi làm thủ tục xuất cảnh cho Ngô Thị Phương Thảo
đi Malaysia, qua kiểm tra hành lý đã phát hiện và bắt quả tang trong ba
lô màu đen hiệu Cherry Mountain có chứa 4 gói ny lon chứa tỉnh thể
không màu, trọng lượng 1,62 kg đã được ép mỏng và cất giấu trong thành
ba lô. Nghi là ma túy tổng hợp nên Chi cục hải quan cửa khẩu đã trích
mẫu có trọng lượng 20 gram gửi phân viện khoa học hình sự - Bộ công an
giám đình và có kết luận là có chứa thành phần Methamphetamine.

Cả dàn công an phía sau nhưng các bị cáo vẫn hung hăng
Sau
đó, chi cục hải quan cửa khẩu tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang,
đồng thời chuyển giao Thảo và vật chứng cho cơ quan cảnh sát điều tra
để xử lý. Tại cơ quan điều tra, Thảo khai, khoảng cuối tháng 3.2012 do
mượn tiền của đối tượng tên Diễm nhưng không có khả năng trả. Sau đó,
Thảo được Diễm giới thiệu gặp Thái Thụy Trang để thị giới thiệu đi vận
chuyển hàng sang Malaysia cho đối tượng người châu Phi. Mỗi chuyến đi,
Thảo sẽ nhận được 1.100 USD.
Đến
ngày 1.6.012, Thảo nhận được điện thoại của Trang hẹn đến siêu thị
Maximax Cộng Hòa, quận Tân Bình. Tại đây, Trang giao cho Thảo một ba lô
màu đen, 500 USD, 1 sim điện thoại để Thảo sử dụng liên lạc với Trang
khi đến Malaysia và giao đồ cho người của Trang. Đồng thời, Trang chỉ
cho Thảo cách đặt ba lô khi đi qua máy soi hành lý lúc lên máy bay.
Đến
khoảng 14h30 cùng ngày, Trang đưa Thảo ra sân bay và dặn Thảo vào quầy
vé máy bay đưa hộ chiếu của Thảo để nhận vé đi Malaysia. Sauk hi nhận
vé, làm thủ tục xuất nhập cảnh.
Qua
truy xét mở rộng vụ án, ngày 2.6.212, công an đã bắt giữ và khám xét
khẩn cấp đối với Trang. Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận đã giao
chiếc ba lô màu đen có cất giấu ma túy cho Thảo để vận chuyển sang
Malaysia.
Trang
khai số ma túy này là của người đàn ông gốc Phi tên Brave (không rõ lai
lịch) là người mà Trang tình cờ quen biết trước đó. Đầu năm 2012, Brave
ngỏ lời muốn kiếm người vận chuyển hàng từ Campuchia sang Malaysia với
tiền công 1.700USD/ chuyến.
Sau
khi thỏa thuận, ngày 28.5.2012, Trang rủ thêm bạn là Nguyễn Thị Kim
Loan (SN 1974, ngụ Q8) xuất cảnh sang Campuchia. Trang hứa trả tiền hoa
hồng cho Loan mỗi chuyến là 300USD. Chiều cùng ngày, cả hai mua vé xe ô
tô sang Campuchia gặp bạn của Brave nhận chiếc ba lô đem về Việt Nam.
Trên đường về Trang trả trước tiền công cho Loan 100USD, số còn lại bảo
khi nào nhận được của Brave sẽ đưa nốt.
Sau
đó Trang đã đem chiếc ba lô giao lại cho Thảo để đem qua Malaysia giao
cho bạn Brave. Trang khai đã được Brave trả 1.100USD, trừ các khoản chi
phí đi lại, vé máy bay và số ngoại tệ đã đưa cho Thảo - Loan, bản thân
Trang còn được hưởng hơn 100USD. Chiều cùng ngày, khi Nguyễn Thị Kim
Loan đến khu vực bưu điện quận 5 gặp Trang để nhận nốt số tiền công thì
bị công an bắt giữ.
Sự thật đằng sau nước mắt
Trước
đây, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Trang 20 năm tù,
Thảo 18 năm tù và Loan 16 năm tù cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất
ma túy”. Cả ba bị cáo đều thở phào nhẹ nhõm bởi trong phiên tòa, viện
kiểm sát đã truy tố khung hình phạt nặng nhất là tử hình. Tuy nhiên, sự
vui mừng của các bị cáo chưa được bao lâu thì viện kiểm sát đã kháng
nghị tăng án đối với cả ba người.

Ba bị cáo giả vờ tỏ ra hối hận trước vành móng ngựa
Viện
kiểm sát cho rằng tòa sơ thẩm tuyên phạt như thế là chưa tương xứng với
trọng tội các bị cáo đã gây ra. Tòa sơ thẩm nhận định, hành vi các bị
cáo là đặc biệt nghiêm trọng, vận chuyển số lượng ma túy cực lớn, Trong
đó, Trang là chủ mưu, còn hai bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức. Đáng
nhẽ, với số lượng ma túy “khủng” như thế, các bị cáo phải chịu khung
hình phạt nặng hơn.
Sáng
26.6.013, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử
cả ba bị cáo. Đứng trước vành móng ngựa, cả ba bị cáo đều thừa nhận
hành vi của mình. Tất cả ba bị cáo đều đưa ra lý do, mình vẫn còn nuôi
con nhỏ để mong HĐXX xem xét, giữ nguyên hoặc giảm án.
Khi
được nói lời sau cùng, cả ba bị cáo đều khóc lóc thảm thiết, thể hiện
sự thành khẩn, hối hận, mong muốn được trở về sớm làm lại cuộc đời. Có
lẽ, tất cả những người dự khán đều cảm thấy tội nghiệp, mủi lòng trước
“dàn mưa nước mắt”.
HĐXX
nhận định, kháng nghị của viện kiểm sát là chính xác nên quyết định
tăng hình phạt đối với cả ba bị cáo. Trong đó, Trang bị chung thân, Thảo
bị 19 năm và Loan 17 năm. Ba nữ bị cáo đều buồn bã khi nhận mức án
trên.
Theo Xzone