Với xuất phát điểm khác nhau
và đều có những thành công nhất định trong Vbiz, Đào Trọng Thịnh là
nhạc sỹ có khá nhiều sáng tác gắn liền với anh Hai Lam Trường, còn Vũ
Khắc Tiệp lại mang danh “ông trùm chân dài” và là chủ sở hữu của một
trong ba lò đào tạo và cung cấp người mẫu hàng đầu cả nước.
Thế nhưng, nhìn vào quá trình nuôi dưỡng và kết quả thu được khi “gà chiến” được tung ra thị trường, sự đối lập của một Ngọc Trinh xinh tươi đắt show chụp hình quảng cáo, event vào hàng bậc nhất cùng một bà Tưng Huyền Anh bị “chối bỏ” hoàn toàn, “quản lí” Đào Trọng Thịnh nắm chắc thất bại trước một Vũ Khắc Tiệp khôn ngoan với 3 vấn đề mấu chốt.
Đòn quyết định thời điểm xuất hiện
Ngọc Trinh là minh chứng rõ nhất cho sự phù phiếm của công nghệ lăng xê
trong làng nghệ. Chẳng ai tin rằng cô gái quê mùa phụ bàn billiards khi
ấy mới 15 tuổi (thời điểm 07/2005) lại trở nên nổi tiếng với danh xưng
Nữ hoàng nội y hiện tại. Với con mắt tinh tường và tiềm lực tài chính
đáng nể, Vũ Khắc Tiệp đã nhìn thấy con đường Ngọc Trinh phải đi.
![]() |
Ngọc Trinh |
Xét về ngoại hình cùng những khả năng được dự đoán, bà Tưng không hề
thua kém Ngọc Trinh, thậm chí về nhan sắc và độ “ăn hình”, Huyền Anh có
phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, nếu bà Tưng sau một đêm, với clip uốn éo cùng
những phát ngôn gây sốc đã trở nên nổi tiếng khắp cộng đồng mạng thì
ngày ấy, Ngọc Trinh có phần rụt rè, nhút nhát và chỉ chịu đầu quân cho
Venus sau 7-8 lần ông trùm mỏi mồm thuyết phục anh trai của cô.
Vũ Khắc Tiệp vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên Ngọc Trinh bước lên sàn
diễn là trong một show biểu diễn áo cưới. Vẻ bỡ ngỡ và hơi quê mùa của
cô chắc hẳn sẽ đối lập rất nhiều với vẻ tự tin đến trơ trẽn của Huyền
Anh khi trở thành khách không mời trong buồi ra mắt album của một ca sĩ
đàn anh.
Nếu Ngọc Trinh lần đầu tiên bước ra ánh sáng dưới tay của Khắc Tiệp,
người tỏ ra nghi ngại nhìn vào cô gái quê còn quá non trẻ giữa phong
trào người mẫu đang trong thời kì phát triển như vũ bão thì bà Tưng
Huyền Anh gần như mất điểm hoàn toàn không chỉ vì giai đoạn “khởi động”
hơi bị quá đà, mà ở khía cạnh nào đó cô đã làm phật lòng cả nội lẫn
ngoại giới.
![]() |
Bà Tưng |
Bài học xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm chưa bao giờ lỗi thời ngay cả với những ngôi sao hàng đầu như Đan Trường hay Hồ Ngọc Hà.
Kết quả dễ nhận thấy, với sự tính toán khá chu toàn, một Ngọc Trinh
tiềm năng đang ngày càng đi lên và khẳng định vị trí lại trái hẳn với
một bà Tưng mất hết hình ảnh chỉ vì những trò lố.
Chiến lược rõ ràng và toàn diện
Với cái đầu tỉnh táo và biết nhìn xa, dưới “biên chế” Venus, Vũ Khắc
Tiệp không ít lần thừa nhận Thương hiệu Nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh là do
anh “sáng lập”.
![]() |
Tiệp cũng như Trinh đều hiểu rõ vốn liếng bản thân họ sở hữu là gì sự tự tin vào ngoại hình cùng vẻ đẹp ”thật” của Trinh (theo khẳng định của Tiệp) vì thế, một Ngọc Trinh chỉ chấp nhận diễn nội y trong các show thời trang đã khiến cô dần được chú ý. Tại sàn diễn của các thương hiệu đồ lót có tiếng tại Việt Nam, Trinh đều góp mặt. Cùng với gương mặt ngây thơ khác biệt và làn da trắng mịn như sứ, Ngọc Trinh ngày càng cuốn hút trong các bộ hình nóng bỏng xuất hiện tràn ngập trên các tạp chí, và thế là cô hiển nhiên nổi tiếng, danh xưng Nữ hoàng đồ lót từ đó cũng chính thức đặt cạnh tên cô.
![]() |
Hoàn toàn đối lập, Huyền Anh với lời hứa hẹn “giúp đỡ” của Đào Trọng Thịnh
đã không có bất kì một sản phẩm nghiêm túc nào ngoài các video tự quay
gây sốc và sa đà vào những điều khó chấp nhận. Cô liên tiếp gặp rắc rối
với antifan lẫn số đông công chúng. Thậm chí trái hẳn với chiến lược
khôn ngoan của cặp đôi Trinh - Tiệp, việc tấn công showbiz của bà Tưng
Huyền Anh còn bị truyền thông phanh phui như một “âm mưu” vì những việc
làm và chiêu trò lộ liễu.
Ngoài việc làm khách không mời ở hai sự kiện gần đây, bên cạnh đôi ba
clip gây “bão” sốc nổi, Huyền Anh hầu như không có sự xuất hiện chính
thức nào trước công chúng. Nếu Ngọc Trinh du hí trời tây, ăn mặc sành
điệu, xuất hiện dày đặc ở các sự kiện lớn, đồng thời đội lên đầu vương
miệng (một thời cũng gây tranh cãi) Hoa hậu Việt Nam quốc tế 2011, thì
bà Tưng cứ mãi loay hoay trong mớ hỗn độn do chính cô (và chắc hẳn là
của quản lí) gây ra.
![]() |
Dưới sự dìu dắt và phù phép của Vũ Khắc Tiệp, chỉ với chiến thuật
"cởi bỏ", việc khoe thân từ các shot ảnh lên đến sàn diễn của Ngọc Trinh
(cũng có đôi khi gặp rắc rối với cơ quan kiểm duyệt) nhưng rõ ràng là
dễ chịu và dễ chấp nhận hơn động thái có phần sỗ sàng và bất chấp của bà
Tưng. Sự việc Huyền Anh tạm thời bị đình chỉ “biểu diễn” trên cả nước
xem như là dấu chấm hết cho “chiến lược” mập mờ và thiếu khôn ngoan của
cô lẫn người quản lí.
“Biết người biết ta” với truyền thông
Ngọc Trinh nổi danh một phần cũng nhờ truyền thông góp công. Tiệp và
Trinh suốt thời gian dài đã để cho dư luận “đau đáu” về việc có hay
không việc Ngọc Trinh ngây thơ khờ dại? Rằng cô đang xuẩn ngốc hay là
con cáo thông minh?
Vũ Khắc Tiệp đã khéo léo chiêu đãi truyền thông những shot hình mướt
mắt, vẻ nũng nịu đáng yêu (pha chút ngây thơ quê mùa) hiếm có của Ngọc
Trinh dường như quá khác biệt với sự “lạnh lẽo” của số đông người mẫu
bikini đương thời. Nữ hoàng nội y cũng vang danh và tạo bão dư luận với
những phát ngôn “để đời”, ngây thơ đến “kinh điển” như “không có tiền
cạp đất mà ăn, yêu tôi tốn kém lắm, tôi phải chừa một phương để lấy
chồng” hay “số ai nấy hưởng”. Đã hơn nhiều lần, sự ngây thơ này được đem
ra mổ xẻ trong sự ái ngại của dân chúng bởi nước cờ truyền thông cao
tay của “ông trùm” Vũ Khắc Tiệp.
![]() |
Trong khí đó, Huyền Anh dường như đang thách thức và chống đối số đông công luận khi không ngừng tung ra các sản phẩm mà một khán giả chân chính khó bề chấp nhận. Huyền Anh cũng như quản lí của cô dường như đang bỏ bê việc xây dựng hình ảnh và thực tế cho thấy, cái nhìn thiện cảm và ủng hộ của công chúng đã không còn ưu ái cho bà Tưng, dù ngày đầu, rất nhiều người đã dự đoán được sự nổi tiếng của cô gái tiềm năng này. Thế nhưng đó lại là thị phi và tai tiếng.
![]() |
Một điều đáng nói là dù thời còn mặn nồng (như tin đồn) hay đã chia
tay, Vũ Khắc Tiệp luôn kề vai sát cánh cùng Ngọc Trinh, nhất là với áp
lực truyền thông luôn săm soi từng chân tơ kẽ tóc. Thế nhưng, với kinh
nghiệm đối phó có thừa, trước những lùm xùm hay scandal vấp phải, Tiệp
cũng như Trinh dường như có xu hướng nhã nhặn và đón nhận hơn là “xù
lông” trước báo giới. Và tiếc thay, với bao điều tiếng bủa vây, bà Tưng
Huyền Anh xem ra quá đơn độc và có vẻ như không nhận được bất kỳ sự ủng
hộ hay phát ngôn “chở che” nào từ Đào Trọng Thịnh, người mà trước đây
từng lên tiếng ủng hộ và giúp đỡ cô tiến vào Vbiz.
Như vậy, trước sự bài bản và giàu kinh nghiệm của Tiệp trong những chiêu
thức được xem là chiến lược như trên, “quản lí” Đào Trọng Thịnh xem ra
nên trung thành với chuyên môn mình đang nắm giữ hơn là ôm đồm và “đá
chéo” vào một sân chơi thiếu chiến lược và hiệu quả. Thế mới thấy, quản
lý không hề là một nghề dễ dàng dấn thân và dễ thành công với những
người không có tố chất và không có những hoạch định phù hợp.
Theo Mốt&Cuộc sống