Jack Kevorkian, ngườibị gán cho biệt danh bác sĩ thần chết vì đã giúp hơn 130 bệnh nhân giaiđoạn cuối tự tử, đã thừa nhận bản thân mình cũng rất sợ chết.
Lời thừa nhận được vị bác sĩngười Mỹ 82 tuổi này đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn với ReutersTelevision: “Tôi nghĩ tôi cũng sợ chết như bất kỳ người nào khác”.
|
Jack Kevorkian - nhân vật gây tranh cãi trên toàn thế giới |
Kevorkian cũng là nhânvật chính trong một bộ phim tài liệu mới của HBO, trong đó kể lại cuộcđời và sự nghiệp đầy sóng gió, đầy tai tiếng, cũng đầy những lời tándương của người đàn ông này, bao gồm cả 8 năm rưỡi trong tù vì tội giếtngười cấp độ 2.
Bộ phim 90 phút đã để cho“bác sĩ thần chết” chiêm nghiệm về cuộc sống, về cái chết, về tương lai… Cácnhà làm phim đã phỏng vấn nhiều người thân trong gia đình, đồng nghiệp và cảmột bạn tù cũ của nhân vật chính.
![]() |
Khi được hỏi điều gì là khủngkhiếp nhất trong tù, vị bác sĩ trả lời: “Phải nghe tiếng ngáy”.
Còn về biệt danh bác sĩ tửthần, Kevorkian nói: “Người ta được giáo dục rằng cuộc sống là một món quàtuyệt diệu. Chắc rồi, nếu như người ta khỏe mạnh, ăn uống ngon lành, có việclàm… Nhưng thử hỏi ai đó ở Darfur hay ở Afghanistan xem người ta có xem cuộcsống là món quà không. Nhiều người sẽ không đồng ý với điều mà chúng tanói”.
Kevorkian tiếp: “Nếu nhưchúng ta có thể đưa một người bước vào thế giới này, tại sao chúng ta lạikhông thể giúp họ thoát khỏi thế giới?”.
Kevorkian - tên của bộ phimtài liệu - được khởi chiếu trên HBO vào ngày 28.6. Hai tháng trước, kênhtruyền hình cáp này cũng chiếu một bộ phim khác về Kevorkian mang tên Anhchưa biết Jack.
Theo Đoan Nhật
Thanh Niên