Chú bạch tuộc Paul của viện hảihương học tại Oberhausen sẽ chấm dứt việc dự đoán kết quả các trận đấu sau khiđã lên đến “đỉnh cao sự nghiệp” tại VCK World Cup 2010.

Tại giải đấu vừa qua, Paul đãtiên đoán chính xác 8 trận đấu. Chú bạch tuộc này bỗng dưng trở thành mối longại lớn của các nhà cái nổi tiếng thế giới cũng như là “nhà tiên tri đại tài”trong mắt các CĐV bóng đá.

Bạch tuộc Paul và chiếc cúp vàng bóng đá thế giới

Tuy nhiên, sau khi nhận được tin“sốc” là , những người hâmmộ lại phải nhận thêm một thông tin không mấy dễ chịu là Paul sẽ giải nghệ.

Tanja Munzig, người phát ngôn củaviên hải dương học Oberhausen cho biết: “Chú bạch tuộc Paul sẽ giải nghệ, khôngdự đoán bất kỳ điều gì, cả bóng đá, chính trị hay kinh tế. Paul sẽ trở lại vớicông việc mà chú yêu thích nhất cũng như làm tốt nhất đó là làm vui lòng nhữngđứa trẻ đến thăm chú”.

Trong “sự nghiệp” của mình, Paulchỉ dự đoán sai kết quả một trận đấu duy nhất đó là cuộc đối đầu giữa ĐT Đức vàTây Ban Nha tại chung kết Euro 2008.

Theo Việt Anh
Đất Việt