>> Giá như lúc đó tôi không cầm điện thoại của chồng, có lẽ đã không thế này
>> Ngoại tình - sao cứ đổ hết lên đầu người thứ ba, vợ chồng anh chị vô tội chắc?
Tuyết là một cô gái trẻ đẹp. Tuy nhiên vì gia cảnh khó khăn nên cô
luôn cố gắng làm mọi cách để đổi đời. Trong một lần đi chơi với đám bạn,
Tuyết đã "chấm" một chàng trai giàu có và chịu chơi tên Hùng. Không khó
để Tuyết tiếp cận Hùng bởi chưa kịp hành động thì Hùng đã tự dẫn xác
tới trước mặt cô, Hùng tình nguyện đưa đón Tuyết đi làm, đi chơi và gặp
gỡ bạn bè, dù không ai chịu thừa nhận nhưng mọi người đã ngầm hiểu Tuyết
và Hùng đã là một đôi. Kể từ ngày yêu Hùng, Tuyết có mọi thứ mà cô
muốn, chỉ cần Tuyết bảo muốn sống trong một căn biệt thự rộng lớn thì
Hùng không ngần ngại vung tiền mua ngay cho cô.
Ảnh minh họa
Khi Tuyết bảo muốn có xe sang để tiện đi lại, ngày hôm sau một
chiếc siêu xe đã đậu ngay trước biệt thự của cô. Tuyết cảm thấy cuộc đời
của mình quá may mắn kể từ khi gặp Hùng. Ngay cả bạn bè cũng nhìn Tuyết
bằng ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ trước tình yêu Hùng dành cho cô. Tuyết đã từng thắc mắc tại sao Hùng lại hết lòng chiều chuộng cô như vậy, nhưng Hùng chỉ cười và bảo: "Bởi vì anh yêu em!".
Tuyết đã tin tưởng cho đến khi sự thật phơi bày khiến cô chết điếng.
Hùng không hề yêu thương Tuyết, anh chỉ lợi dụng cô để có được những thứ
anh ta muốn. Tối hôm đó, Hùng dẫn Tuyết đi ăn với bạn của anh. Trong
bữa ăn, Tuyết cảm thấy tâm trạng bất ổn, bởi những người trong bàn nhìn
cô theo kiểu soi mói và đánh giá một món hàng.
Hùng bảo bọn họ đều là bạn thân của anh nhưng cô không nhận ra ai
trong số họ, tất cả họ đều là những người xa lạ, bọn họ chỉ có mẽ ngoài
là lắm tiền và tuổi tác không còn trẻ. Khi đang ăn dở thì Hùng đứng
dậy bước ra ngoài, anh bảo có một cuộc điện thoại quan trọng cần phải
nghe, Tuyết níu tay anh như cầu xin anh đừng bỏ cô lại với đám người
này, nhưng Hùng đã gạt tay Tuyết phũ phàng, anh cúi xuống thầm thì vào
tai Tuyết: "Bọn họ đều là những kẻ lắm tiền đấy, em nên chớp lấy cơ hội!".
Tuyết không tin vào tai mình, cô nhìn anh với ánh mắt khó tin. Hùng
cười đầy ẩn ý, trước khi đi anh nói to với những người ngồi quanh bàn: "Cô ấy vẫn chưa có bạn trai đâu, anh nào muốn tán người đẹp thì phải chi đậm đấy!".
Tuyết luống cuống định bước theo sau Hùng thì một gã đàn ông đã ấn
cô ngồi lại ghế, gã rót bia vào ly và bắt cô uống cạn, giọng gã lè nhè: "Em đẹp thật đấy, còn đẹp hơn bà vợ của anh, em muốn gì anh cũng sẵn lòng chiều, chỉ cần em ngoan và biết nghe lời!".
Bàn tay không đứng đắn của gã xộc thẳng vào váy của Tuyết, cô hoảng hốt
gạt tay gã ra, những gã đàn ông xung quanh cười rộ lên và nhìn cô bằng
ánh mắt thèm khát như hổ đói, mồ hôi của Tuyết túa ra như mưa. Tuyết
biết chắc đây không đơn thuần là cuộc gặp gỡ giữa những người bạn, đây
chính xác là một cuộc giao dịch đổi chác. Điều Tuyết cảm thấy nực cười
là sao Hùng lại tin chắc cô sẽ tham gia vào trò chơi của những gã lắm
tiền này, cô thích tiền thật nhưng cô vẫn còn lòng tự trọng.
Ảnh minh họa
Khi cuộc gặp gỡ của những kẻ lắm tiền giải tán, gã đàn ông giở trò
sàm sỡ với Tuyết đã nói lí nhí vào tai Hùng, ánh mắt không đứng đắn của
gã nhìn Tuyết như biết chắc cô sẽ thuộc về gã trong nay mai. Hùng liên
tục gật đầu khi nghe gã nói, thỉnh thoảng anh liếc về phía Tuyết và cười
rất hài lòng. Khi Hùng chở Tuyết về nhà, anh đã bảo: "Ngày mai em ăn mặc mát mẻ chút, anh sẽ đưa em đi gặp Cường, lão có vẻ thích em lắm đấy!". Tuyết giơ tay định tát vào mặt Hùng nhưng đã bị anh giữ chặt lại, anh hất hàm bảo: "Em
quên căn biệt thự này ai tặng em à? Sổ đỏ anh vẫn chưa giao cho em đâu,
xe em đang lái cũng thế, giấy tờ vẫn là anh đứng tên. Nếu em muốn những
thứ này thuộc về em thì em phải nghe lời!".
Tuyết cay đắng nhìn Hùng như kẻ xa lạ, cô gào lên: "Vậy anh đã lên kế hoạch cho mọi chuyện đúng không? Tôi sẽ trả lại tất cả, anh nghĩ anh có thể điều khiển được tôi sao?". Hùng tiến lại gần Tuyết, anh cúi sát vào mặt cô và phun ra những lời mỉa mai: "Em đừng tự dối lòng nữa, nếu như em có thể trả lại anh những thứ này thì lúc ban đầu em đã không nhận. Loại phụ nữ
như em quá dễ đoán, em chỉ muốn nhiều hơn thôi, làm gì có chuyện ói ra
trả lại cho người khác, mai anh sẽ đến đón em đi gặp lão ấy, tranh thủ
đào mỏ đi nhé!". Hùng lái xe đi bỏ lại Tuyết bủn rủn đứng không
vững trước căn biệt thự mà cô đã sung sướng khi Hùng bảo tặng cho cô.
Giờ Tuyết mới nhận ra cô đã quá ngây thơ khi tin vào tình yêu
mà Hùng luôn miệng thề thốt.
Ngày hôm sau, đúng hẹn Hùng chở Tuyết đến một nhà hàng, anh quay sang nhìn Tuyết và gật gù bảo: "Đúng
rồi, phụ nữ phải ngoan thì mới được đàn ông yêu thương. Em vào đi, em
muốn gì thì cứ làm nũng với lão ấy, phải nhớ nơi kết thúc cuộc hẹn của
em và lão là khách sạn đấy nhé. Xong chuyện thì anh sẽ đón em về!".
Tuyết rời khỏi xe, cô cảm thấy như mình đang bước vào chỗ chết vậy
nhưng cô không thể quay đầu lại được nữa. Những lời Hùng nói với cô quả
thật không sai, chỉ cần ngoan ngoãn và nhịn nhục một tí thì cô sẽ có tất
cả. Sau khi dùng bữa với Cường, Tuyết nhõng nhẽo đòi gã chở đi mua
trang sức, Cường lập tức đồng ý ngay. Đến tiệm trang sức, Tuyết tha hồ
chọn trang sức đắt giá mà cô muốn, Cường trả tiền mà không tiếc tay.
Tiếp theo cả hai dắt díu nhau vào khách sạn. Cường đã giày vò Tuyết trên
giường như một kẻ biến thái. Dù đau đớn và tủi nhục nhưng Tuyết đành
cắn răng chịu đựng bởi con đường này cô đã lỡ sa chân rồi.
Rời khỏi khách sạn với cơ thể đau nhức ê ẩm, Tuyết chỉ muốn nguyền rủa Cường, gã ấy đúng là loại đàn ông
cuồng dâm và bệnh hoạn. Y hẹn, Hùng đã đợi sẵn Tuyết trước khách sạn,
khi anh mở cửa cho cô, Hùng đã nhìn thấy rất nhiều trang sức trong túi
xách của Tuyết, anh cười khoái trá: "Mệt một chút nhưng thu về cũng không tệ nhỉ?". Trên đường về, Hùng vừa lái xe vừa bảo: "Về nhà nghỉ ngơi đi, hai ngày sẽ có gã khác sẵn lòng để em đào mỏ đấy!". Tuyết nhìn Hùng và hỏi điều cô đang thắc mắc: "Anh chăn dắt gái từ bao giờ vậy? Rốt cuộc tôi phải ngủ với bao nhiêu gã đàn ông thì anh mới vừa lòng?". Hùng trả lời bâng quơ: "Cái
biệt thự em đang ở và chiếc xe mà em lái đi chơi với bạn bè ấy, tính
nhẩm cũng ra tiền tỉ đấy, ngủ với vài gã lắm tiền là em lời ngay!".
Thế là kể từ hôm ấy, Tuyết không nhớ cô đã lên giường với bao nhiêu
gã đàn ông, thân thể của cô ngày một tàn tạ. Nhiều lần cô đã khóc trong
tủi nhục vì gặp những kẻ bệnh hoạn. Những lời hứa suông của Hùng cứ bay
theo mây theo gió, sổ đỏ biệt thự và giấy tờ xe chờ mãi vẫn không thấy
đưa tận tay, cho dù Tuyết có thể thu về trang sức và tiền bạc nhưng
những thứ ấy chả thấm vào đâu so với sự giày vò về thể xác mà cô
đang phải chịu đựng.
Một hôm, Tuyết chết điếng
vì đang mây mưa với đại gia trên giường thì cảnh sát ập vào bắt vì hành
vi mại dâm trái phép, Hùng đã bị bắt trước đó và đã khai ra cô, giờ đây
Tuyết đang phải đối mặt với bản án nhơ nhuốc và bị truy tố trước pháp
luật, Tuyết không bao giờ ngờ mộng đẹp giàu sang của cô lại gánh chịu
hậu quả nặng nề đến vậy, bây giờ cô có hối hận thì cũng đã quá muộn màng
rồi.
Theo Trí thức trẻ