Sáng 29/11, chị Nguyễn Châu Loan – cô gái suy thận trong “đám cưới cổ tích” đã được xuất viện. Chia tay những người bạn đại học để về quê điều trị, chị Loan và các bạn đã ôm nhau khóc nức nở.

Sáng
nay (29/11), sau gần một tháng được các bác sĩ Khoa Nội tổng hợp 2
(Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội) tích cực điều trị, chị Nguyễn Châu Loan (37
tuổi, ở Ba Vì, Hà Nội) – cô gái suy thận từng được biết đến trong chương trình "Điều ước thứ 7" của VTV đã được xuất viện.

Ngay
từ sớm, người nhà đã chuẩn bị đồ đạc, rửa chân tay cho chị. Theo bà
Nguyễn Thị Viên (55 tuổi, em họ chị Loan), chị Loan luôn đau nhức các
khớp chân, cả đêm không ngủ được nên bà và chị gái ruột chị Loan phải
luôn ở bên cạnh xoa bóp để giảm cơn đau nhức.

Những
ngày qua, chị Nguyễn Thị Minh (chị gái chị Loan) không lúc nào lơ là
việc chăm sóc em gái. Theo chị Minh, kể từ khi nghe tin chồng mất,
bệnh tình chị Loan đã xấu đi rất nhiều. “Tuy nhiên được các bác sĩ, bạn
bè, người thân chăm sóc, cộng thêm sự quan tâm, động viên của nhiều nhà
hảo tâm, bạn đọc trên khắp cả nước, sức khỏe em gái tôi đã khá hơn
nhiều”, chị Minh bày tỏ.

Bạn bè và người nhà đã làm xong thủ tục và đưa chị Loan ra ô tô để về quê điều trị.

Chị
Minh chia sẻ: “Ở quê, mẹ tôi bị tai biến nhiều năm nay, sức khỏe yếu.
Loan được đưa đến nhà anh trai thứ ở cách bệnh viện huyện Ba Vì hơn 4km
để tiện cho việc đưa Loan đi chạy thận. Suốt những ngày qua, Loan ngày
nào cũng phải chạy thận. Đưa em nó về nhà, anh chị em chúng tôi dễ bề
chăm lo, mỗi tuần thay nhau đưa Loan đi chạy thận 3, 4 lần”.

Bước
ra khỏi cổng bệnh viện, chị Loan rơm rớm nước mắt. Bao năm qua, bệnh
viện như là ngôi nhà thứ 2 chị gắn bó, chạy thận liên tục suốt hơn 10
năm trời để giành giật sự sống. Nhiều bệnh nhân chạy thận không còn lạ
lẫm gì với cô gái nhỏ chỉ nặng hơn 20kg này.

Phút chia tay bịn rịn bạn thời đại học, cả hai liên tục lau đi những giọt nước mắt.

Bạn học động viên chị Loan gắng vượt qua nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều người không khỏi xúc động.

Đúng 9h, chị Loan được chị gái bế lên xe để về quê.

Chị Loan và người nhà xúc động chia tay mọi người.
Theo Trí thức trẻ