Nếu buộc phải lựa chọn giữa em cún đã nuôi 10 năm với người yêu mới bên nhau được 1 năm, bạn nghĩ mình sẽ chọn điều gì? Câu trả lời của người khác có như thế nào thì chúng ta cũng không nên phán xét vì lựa chọn nào cũng có lý do riêng và mang tính thời điểm thôi!
Các bạn còn nhớ câu hỏi phỏng vấn nhanh trên đường phố: "Bán người yêu 1 tỷ bạn có đồng ý không" chứ? Mới đây, lại có một clip tương tự, nhưng thay vì để bạn trẻ chọn lựa giữa 1 tỷ hay người yêu, câu hỏi được đặt ra để "hỏi nhanh đáp lẹ" là: Giữa tình cảm với em cún nuôi 10 năm và bạn trai/bạn gái mới bên mình 1 năm, cái gì quan trọng hơn?
Câu trả lời ý mà, dĩ nhiên là cực kỳ thú vị khi mỗi người có mỗi suy nghĩ khác nhau. Nhìn chung, con gái tin vào tình cảm của con vật nuôi dành cho mình hơn là tình yêu của một chàng trai ở đẩu ở đâu đến, thề hẹn suốt đời gắn bó.
Có lẽ cũng bởi một phần con gái vốn hay đa nghi. Có một số người từng trải qua những chuyện không vui trong tình yêu dẫn đến việc mất lòng tin vào nam giới nên đưa ra quyết định chọn em chó nuôi 10 năm thay vì người yêu.
Về phần các chàng trai, họ lại tỏ ra cực kỳ quyết đoán khi chọn người đồng hành cùng mình là các cô bạn gái. Với họ, không thể so sánh người yêu với động vật được. Đó là hai thái cực thiên về lý trí hơn tình cảm.
Nào, chúng ta hãy cùng đến với những tình huống hài hước khi bạn trẻ đối diện với câu hỏi: "Em chó nuôi 10 năm so với người yêu 1 năm, điều gì quan trọng hơn?", nhé!
Vừa bảo sẽ chọn em chó, cô gái có ngay lời đáp cho cuộc tình với bạn trai.Còn bạn, câu trả lời của bạn là gì?
Theo Trí Thức Trẻ