Với việc Otamendi chuẩn bị cập bến sân Etihad, trung vệ Jason Denayer gần như chắc chắn sẽ rời Man City.
Ít giờ trước, trung vệ người Argentina, Otamendi đã có mặt ở
Manchester để tiến hành kiểm tra y tế, trước khi chính thức trở thành
người của sân Etihad. Theo Daily Mail, mức giá mà Man City phải chi ra
để chiêu mộ Otamendi lên tới 31,5 triệu bảng.
Otamendi chỉ chờ ngày ra mắt Man City.
Đáng
nhẽ ra, Man City chỉ phải mất 28,5 triệu bảng, nếu trung vệ Mangala
chịu đến Valencia theo một bản hợp đồng cho mượn dài hạn. Tuy nhiên,
trung vệ người Pháp nhất quyết không chịu tới Tây Ban Nha và đó là lý do
khiến đương kim Á quân giải NHA phải tốn thêm 3 triệu bảng.
Sự
xuất hiện của Otamendi có thể sẽ khiến tương lai của trung vệ trẻ Jason
Denayer tại sân Etihad đóng lại. Bạn cũ của tiền đạo Công Phượng từng
được hi vọng sẽ trở thành trung vệ dự bị cho cặp Mangala - Kompany,
nhưng với sự xuất hiện của tân binh đắt giá người Argentina, cầu thủ trẻ
mới 20 tuổi này sẽ khó có thể được ra sân thường xuyên. Đó là còn chưa
kể tới lão tướng Martín Demichelis, cầu thủ tuy luống tuổi nhưng vẫn
được HLV Pellegrini tin tưởng.
Jason Denayer gần như chắc chắn sẽ phải rời Man City.
Người
đại diện của Denayer, Jesse de Preter, cũng không giấu diếm việc cầu
thủ người Bỉ có thể rời sân Etihad, cho dù đôi bên vừa ký kết xong hợp
đồng mới: "Cậu ấy không có tên trong đội hình đối đầu với Chelsea,
điều này chẳng ngạc nhiên. Tuy nhiên nếu Man City mua thêm hậu vệ, đó
chính là vấn đề. Nếu Denayer phải ngồi dự bị hay ngồi trên khán đài
thường xuyên, cậu ấy sẽ đi".
Hồi tháng 7, Denayer có mặt trong thành phần của Man City tới Việt Nam du đấu. Anh được xuất phát ngay từ đầu và chơi rất chững chạc bên cạnh người đàn anh Mangala.
Denayer được cho đá chính ngay từ đầu, bên cạnh những đàn anh như Kolarov, David Silva, Joe Hart hay Mangala.
Hè
2012, Denayer cùng các cầu thủ Học viện JMG Bỉ từng đến Trung tâm Thể
thao Hàm Rồng (Gia Lai) ăn tập, sinh hoạt chung cùng Công Phượng và các
cầu thủ Học viện HAGL Arsenal JMG nên họ không lạ lẫm gì nhau.
Ở
mùa bóng đầu tiên tại Anh, trung vệ này góp công lớn giúp U21 Man City
đứng thứ 4 ở giải U21 trong nước, vào chung kết League Cup cũng như thi
đấu 8 trận ở sân chơi Champions League dành cho các cầu thủ trẻ.
HLV
Manuel Pellegrini và giám đốc học viện Man City Patrick Vieira muốn
Denayer phát triển tài năng nên đưa anh sang Celtic thi đấu mùa
2014/2015 theo dạng cho mượn. Ở đây, anh thi đấu 29 trận, ghi 5 bàn giúp
đội bóng VĐQG và League Cup. Bản thân Denayer nhận danh hiệu cầu thủ
trẻ hay nhất trong năm.
Celtic rất muốn mua đứt Denayer, nhưng Man City không đồng ý.
Đội
bóng Scotland muốn mượn trung vệ 20 tuổi thêm một mùa nhưng anh từ chối
và quyết định quay trở lại Man City để ký hợp đồng dài hạn với CLB.
Ở
cấp đội ĐTQG, Jason Denayer được HLV Marc Wilmots của Bỉ trao cơ hội
thi đấu tại vòng loại EURO 2016. Anh ra sân trận đầu tiên ngày 2/10/2014
khi Bỉ gặp Andorra. Đến nay, trung vệ này đã có 3 lần khoác áo ĐTQG,
con số không hề nhỏ trong bối cảnh Bỉ đang có nhiều trung vệ giỏi như
Kompany, Vertonghen, Vermaelen.
Denayer đối đầu với Gareth Bale ở trận đấu giữa tuyển Bỉ và Xứ Wales hồi tháng 6 vừa qua.
Theo Trí thức trẻ