FIFA
cho biết, trước đây, việc móc ngoặc tỷ số thường theo hình thức
“grooming", tức là một tay cò sẽ tiếp xúc với cầu thủ từng bước, thuyết
phục anh này bằng thời gian. Nay, chúng đã táo bạo hơn rất nhiều. “Có
trường hợp, chúng đến và đặt thẳng 20.000 USD lên bàn, không thăm dò
trước câu nào. Nếu cầu thủ đó từ chối, chúng chuyển sang người khác” -
Ralf Mutschke, giám đốc an ninh của FIFA kể. Quá trình chớp nhoáng này
khiến khả năng phản ứng của FIFA cũng giảm đi.
Một
trong các biện pháp phổ biến nhất của các đội bóng và nhà tổ chức khi
phát sinh nguy cơ bán độ là hạn chế giao tiếp của cầu thủ với thế giới
bên ngoài: cấm tới những nơi nhạy cảm, cấm gặp gỡ người lạ, cấm sử dụng
điện thoại…
Nhưng đó chỉ là biện pháp “trẻ con” với các tay trùm cá độ, đặc biệt là với một sự kiện lớn như World Cup.
Ralf
Mutschke nói: “Chúng tôi không nghĩ rằng các tay cò tỷ số sẽ bay đến
Brazil, gõ cửa phòng khách sạn của cầu thủ hoặc trọng tài”. Họ hiểu
rằng, những cuộc tiếp xúc và thỏa thuận (nếu có) đều đã xong xuôi từ
trước khi World Cup bắt đầu. Cả FIFA và các nhà cái đều đã vẽ ra được
các kịch bản, và biết rằng trận nào, đội nào dễ mua nhất.
Cần
biết rằng 20.000 USD có thể bằng nửa năm hoặc thậm chí là cả năm thu
nhập đối với nhiều tuyển thủ của các đội bóng châu Phi hoặc vùng
Carribe.
Cách
duy nhất là bộ phận an ninh của FIFA phải giám sát chặt chẽ hoạt động
của cầu thủ. Ngoài giám sát các khách sạn, họ còn có một nhân viên phản
ứng nhanh theo dõi các trận đấu. Vị này sẽ quan sát trận đấu, nhận biết
các dấu hiệu nghi vấn và báo cáo lên Ralf Mutschke, trực tiếp làm việc
với cầu thủ hoặc trọng tài trong giờ nghỉ giữa trận hoặc ngay sau trận.
Theo ông Mutschke, các tay cò móc ngoặc thậm chí có thể tiến hành móc
nối với cầu thủ và trọng tài… ngay trên sân. FIFA cũng đã chuẩn bị các
thiết bị đặc biệt để phát hiện việc liên lạc này.
Tuy nhiên, đó có phải là những nỗ lực tuyệt vọng nếu các nhà cái quyết tâm ra tay tại World Cup lần này?
Theo Phong Huyền (Lao Động)