Mới đây, em phát hiện một sự thật động trời về bạn trai mình. Mọi chuyện bắt đầu khi em và anh ấy mới yêu nhau. Em chưa bao giờ nhận lời yêu ai trước, nên em thực sự nghĩ rằng anh ấy sẽ là mối tình đầu của mình. Anh ấy hiền lành, ngoan ngoãn, không bia rượu, không thuốc lá, và cũng không có thói quen xấu nào. Em tưởng mình đã tìm được một người đáng tin cậy, một người có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Chưa bao giờ em nghi ngờ anh ấy về điều gì, vì anh luôn là người em có thể tin tưởng.

Anh ấy là người rất dịu dàng, đôi khi còn không biết cách thể hiện tình cảm mãnh liệt, nhưng em không cần điều đó. Em chỉ mong một tình yêu chân thành và bình yên, không cần phải quá sôi nổi hay phô trương. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến khi có một người bạn của em vô tình phát hiện chuyện không hay về anh.

Một hôm, bạn em đã nhìn thấy bạn trai em cùng một cô gái khác vào quán cà phê. Chuyện chẳng có gì đáng nghi nếu như họ không thể hiện tình cảm thân mật đến vậy. Bạn em đã chụp lại bức ảnh và gửi cho em, nói rằng hay để ý đến anh ấy nhiều hơn.

Ban đầu, em vẫn chưa tin, nhưng sự nghi ngờ cứ lớn dần khi một người bạn khác cũng cảnh báo em. Bạn ấy kể rằng nhìn thấy ảnh bạn trai em trong một bài đăng của cô gái khác, và cô ấy gọi anh là "chàng trai ngọt ngào" của mình. Cô ấy đã đăng ảnh anh mà không tag, khiến em không khỏi bàng hoàng. Em xác nhận rằng đúng là anh ấy.

Bạn trai ngủ cùng với hai cô gái khi bị chất vấn anh đưa ra lý do khiến tôi bàng hoàng
Ảnh minh họa

Bối rối và đau khổ, em quyết định thử một cách khác để kiểm tra lòng chung thủy của anh. Em tạo một tài khoản giả, làm quen với anh qua mạng, và không ngờ, anh đáp lại quá cởi mở. Anh ấy tỏ ra rất vui khi được tán tỉnh, và khi em mời anh đi chơi, anh cũng chẳng ngần ngại mà hỏi "em muốn đi đâu, anh phi trâu qua đón".

Tất cả những tin nhắn này em đã đưa ra và chất vấn anh, hỏi anh giải thích mọi chuyện. Em nói với anh rằng mình đã biết hết rồi và giờ chỉ muốn nghe anh trung thực đến đâu.

Lúc đó, anh ấy quỳ xuống và thú nhận tất cả. Anh thừa nhận đã có quan hệ với hai cô gái khác, nhưng lý do anh đưa ra khiến em không thể nào tin nổi. Anh nói: "Em đừng nghĩ anh không yêu em, chỉ là anh làm vậy để lấy kinh nghiệm yêu em, để khi bên em, anh có thể làm em hạnh phúc hơn. Anh chỉ yêu mình em, còn những cô kia, đó chỉ là để học hỏi, chứ không liên quan gì đến tình cảm thật sự."

Anh bảo rằng quan hệ tình dục không phải là điều quan trọng nhất trong tình yêu, và anh cần những kinh nghiệm để có thể "chiều" em tốt hơn. Anh nói tiếp, rằng anh chỉ muốn em tự hào về anh, muốn mình trở thành người đàn ông hoàn hảo trong mắt em. Và những lần đó với các cô gái kia, anh chỉ coi như một hình thức luyện tập.

Nghe anh nói vậy, em không biết phải làm gì. Lý lẽ của anh khiến em rối bời, không biết đúng hay sai. Liệu những lý do đó có thể chấp nhận được không? Liệu em có nên tha thứ cho anh và tiếp tục yêu người này không, khi anh ấy đã làm tổn thương niềm tin của em như vậy?

Em chỉ muốn được mọi người chia sẻ ý kiến, để giúp em có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Em cảm thấy hoang mang và sợ rằng, nếu tiếp tục, em sẽ phải trả giá cho sự tin tưởng này.

Theo Thương Trường