Hãy cùng lướt qua một loạt “chiến tích” quậy phá củaBalotelli trong thời gian gần đây:
Chân sút người Italia này đã tự thay biệt danh “Siêu Mario”bằng hỗn danh “Siêuquậy”.
![]() |
Balotelli |
Đây một loạt “chiến tích” của Balotelli trong thời gian gần đây:
Tháng 9/2011: Viện công tố Napoli đã triệu tập Balotelli để thẩm vấn vềquan hệ với 2 tay trùm mafia khét tiếng Salvatore Silvestri và Biagio Esposito.Theo cáo buộc, Balotelli cùng 2 gã này từng xuất hiện tại khu vực Scampia hồitháng 6 năm ngoái.
Tháng 8/2011: Balotelli gây ra vụ ẩu đả với đồng đội Aleksandar Kolarovtrên sân tập.
Tháng 7/2011: Balotelli gây sốc khi tới sân tập của Man City với chiếcáo phông in hình đôi môi rỉ máu cùng một mớ hình ảnh súng ống, dao găm. Cũng vìchiếc áo cổ súy bạo lực này, Balotelli đã bị chỉ trích dữ dội.
Tháng 4/2011: Balotelli lập “kỷ lục” bị cảnh sát giao thông Anhgiam xe tới 27 lần do liên tục “xé luật”. Đồng thời, số tiền nộp phạt của anhlên tới 10.000 bảng.
Tháng 3/2011: “Bad boy” người Italia đã biến một số cầu thủ ởđội trẻ của Man City thành bia sống để anh ta chơi trò… phi tiêu.
Tháng 12/2010: Balotelli lại gây chuyện với đồng đội JeromeBoateng. Nếu không được can ngăn kịp thời, Balotelli hẳn đã cho Boateng no đòn.
Tháng 10/2010: Cùng với cậu em trai Enock, Balotelli đã ngangnhiên phóng chiếc Mercedes vào một nhà tù giam giữ phạm nhân nữ ở Brescia(Italia). Hậu quả: anh em Balotelli bị bắt giữ ngay sau đó. Đáng nói, trong khibị thẩm vấn, Balotelli đã tỉnh bơ trả lời rằng anh ta chỉ muốn xem trong nhà tùcó gì hay không mà thôi!?
Tháng 6/2010: Cảnh sát Milan đã “hỏi thăm” Balotelli sau vụ hùdọa người khác bằng súng “dỏm” tại trung tâm thành phố.
Tháng 3/2010: Không ít tifosi của Inter Milan đã đòi “xử”Balotelli khi anh ta xuất hiện trong một chương trình truyền hình với chiếc áođấu của AC Milan.
Theo Bongdaplus