Trời đất nhưsụp đổ, tôi đang như bị điên loạn khi tình cờ phát hiện ra anh chồng tôi đã sàmsỡ con gái tôi, mặc dù nó chỉ là đứa con nít mới được 4 tuổi.

Trong tôi giờ trànđầy sự khinh bỉ đối với anh chồng và tôi coi thường lây sang cả chồng tôi, thậmchí cả nhà chồng và sự xót thương bẽ bàng cho đứa con còn ngây dại, chẳng hiểuchuyện gì đang xẩy ra.

Phải chẳngtôi là người mẹ quá vô tâm hay vì tôi quá tin tưởng vào những người thân tronggia đình chồng để giờ đây tôi ai oán, tôi giận dữ và muốn xé nát bộ mặt của anhta. Thật là nhơ bẩn và trơ trẽn, còn gì tủi nhục hơn khi biết được đứa con thơngây bé bỏng còn chưa phát triển hết những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mà đã bịchính người bác ruột của mình quấy rối.

Bàng hoàng khi phát hiện anh chồng sàm sỡ con gái

Ảnh minh họa

Hàng ngàytôi vẫn chủ quan giao con cho anh chồng trông giúp, vợ chồng tôi và cháu ở tầng2, anh chồng ở tầng trên và chưa có gia đình. Những lúc tôi bận cháu đều lênchơi với bác và tôi cũng thấy anh chồng tôi rất chiều cháu, hay chơi với cháunhưng đôi lần tôi có nhắc nhở anh chồng tôi không được hôn lên môi cháu vì giờcháu đã lớn mỗi khi tôi bắt gặp, thậm chí có đôi lần tôi còn phải quát lên khinghe thấy anh ta nói với con gái tôi "Sao con lại cắn lưỡi bác"? Tôi quá rùngmình và lôi con bé ra khỏi anh ta và quát "Em cấm anh hôn cháu như thế, hôn máquá lắm rồi không có ai yêu cháu kiểu như anh đâu".

Qua lần đó,tôi cũng có vài lần để ý mỗi khi con tôi chơi với anh ta nhưng dần dần tôi thấyphải chăng mình quá nhạy cảm nên thái độ cảnh giác của tôi dần biến mất. Thờigian gần đây, mỗi khi tôi bảo con gái lên với bác đi để mẹ nấu cơm thì con tôiđều không lên và đòi xuống bếp cùng mẹ, thậm chí mỗi lần nhìn thấy bác cháu đềutránh không cho bế và không đi chơi cùng, tôi cũng không hiểu vì sao chỉ nghĩđơn giản trẻ con mà chắc con bé đang trong thời gian "ghét" bác vì bác mắngchuyện gì đó.

Nhưng sựthật quá tàn nhẫn với cả tôi và với con gái tôi khi ngày hôm qua tôi không gọicháu xuống như mọi khi vì rất hiếm khi tôi lên trên phòng anh ta mà tôi lại leolên gác để bế con xuống. Một cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra trước mắt tôi.Tôi thấy quần còn gái tôi bị tụt xuống, còn tay anh ta đang sờ vào "vùng cấm"của cháu và đang hôn cháu mặc cho cháu ủn ra. Tôi quá khiếp sợ khi thấy cảnh đó.

Tôi vội vànglao vào ôm lấy con, giận run bắn cả người tôi không kiềm chế nổi bản thân và đãchửi mắng anh ra rằng "đồ lưu manh, đồ bệnh hoạn, mau đi chết đi cho cả nhà đỡphải hứng nỗi nhục này" và tôi vội vàng ôm cháu xuống tắm rửa ngay cho cháu tôikhông kìm được những giọt nước mắt ân hận vì sự chủ quan của người làm mẹ. Tôiôm con gái bé bỏng vào lòng mà cơn giận giữ vẫn còn làm tôi run lên. Tôi kinhhãi và không còn muốn nhìn mặt ông anh chồng đểu giả khi con gái tôi nói "vàilần bác làm thế rồi, con không thích chơi với bác đâu, con sợ lắm tại mẹ cứ bảocon lên bác trông".

Trời ơi,chính tôi - người mẹ này đã đẩy con gái mình vào tay một con yêu râu xanh độilốt người. Cũng may mọi chuyện chưa đi quá giới hạn nhưng tôi cảm thấy khinhthường và tôi đang rất đắn đo không biết nên xử trí chuyện này thế nào. Hiệnchồng tôi vẫn chưa biết chuyện, còn anh ta viện cớ đi làm nên không về từ hômqua, tôi không thể giấu chuyện này và trả vờ coi như không có gì xẩy ra đượcnhưng phải làm sao để chồng tôi tin và để chồng tôi đỡ cảm thấy nhục nhã nhất?

Tôi phải làmmọi chuyện cho ra nhẽ để anh ta chừa cái thói đốn mạt đấy đi. Tại sao anh ta dámlàm như vậy với đứa cháu ruột của mình. Và tại sao thú tính của anh ta lại nhiềunhư vậy khi không tha cả đứa bé mới 4 tuổi đầu, còn biết bao điều tốt đẹp đangchờ đón phía trước. Nếu như ngày hôm qua tôi không phát hiện ra chuyện này thìkhông biết sự thật đau lòng sẽ còn tới đâu. Xin hãy giúp tôi để trừng trị nhữngcon người như anh ta - con quỷ đội lốt người.

Theo VietNamNet