Không phải  được vinh danh trong các giảithưởng âm nhạc có giá trị mà các ca sĩ này luôn lọt vào top xếp hạng "Nhữngbài hát khủng khiếp nhất" (do khán giả, những nạn nhân đã từng bị "tra tấn"bởi lời ca tiếng hát của các ca sĩ muốn nổi danh nhanh này bình chọn). Điềuđáng nói là sau mỗi sự cố âm nhạc, các ca sĩ đó lại lên tiếng hứa hẹn về mộtdự án âm nhạc "hoành tráng" hơn. Khán giả không biết là nên vui hay nênbuồn...

Khi các người đẹp... "đá sân"

Lọt vào top xếp hạng này phải kểđến ca khúc "Đừng yêu em" của người đẹp "đa tài" Lê Kiều Như. Thời gian quangười đẹp này có tham vọng thử sức trong rất nhiều lĩnh vực như điện ảnh, vănhọc, âm nhạc...thậm chí cả nhiếp ảnh. Nhưng theo nhận xét của nhiều chuyên giathì ở lĩnh vực nào cô cũng "dở". Tác phẩm "Sợi xích" của cô được quảng cáo khárầm rộ để rồi sau đó bị ngừng xuất bản. Nhiều người bình luận đó là "dâm thư",một tác phẩm có giá trị nghệ thuật dưới cả tầm thường...

Bảng “phong thần” bài hát kinh dị và
Lê Kiều Như -  người đẹp "đa tài", lấn sân sang nhiều lĩnh vực

Chưa hết chuyện "Sợixích", gần đây dư luận còn cho rằng một số bức hình trong bộ ảnh "LạcTiên" gắn kèm cuốn sách "Sợi xích" có nhiều chi tiết "nhái" lại loạt ảnhquảng cáo trò chơi trực tuyến "Xích Bích" của mỹ nhân làng game TrungQuốc Trương Hinh Dư. Không sáng sủa trong lĩnh vực văn học, nhiếp ảnh,người đẹp Lê Kiều Như còn cố "lấn" sang lĩnh vực ca nhạc mặc dù không cómột tí năng khiếu nghệ thuật nào.

Ca khúc "Đừng yêu em" (sáng táccủa Chương Đức) do cô trình bày trong Chương trình Thế giới Vpop đã khiến khángiả có mặt tại Nhà hát Bến Thành (Tp Hồ Chí Minh) được một phen "hết hồn". Trongcùng một ca khúc mà cô vừa hát nhạc teen pop ngọng nghịu, vừa luyến láy như đangca cải lương. Tiết mục này đã gây phản cảm cho người nghe vì chẳng khác gì mộtđống lộn xộn giữa pop và cải lương.

Được biết, người yêu của ngườiđẹp Lê Kiều Như là nhạc sĩ Nhất Huy, không biết trước khi cho "ra lò" ca khúc"Đừng yêu em", Lê Kiều Như có nhờ người yêu thẩm định, tư vấn hộ không?. Có khángiả còn quay lại tiết mục này đưa lên mạng You Tube cho mọi người cùng được"thưởng thức". Bị "tra tấn", nhiều khán giả "sôi máu" đưa ra những comment (bìnhluận) gay gắt như:

"Từ thời cha sinh, mẹ đẻ đếngiờ em chưa bao giờ gặp một ca khúc có sức tra tấn mạnh mẽ đến như vậy". Một sốkhác thì ý nhị hơn, đưa ra những lời nhận xét bóng gió trên các diễn đàn. Tôinhớ rất rõ, có bạn viết trên một diễn đàn rằng: Cảm ơn... vì Như thật có tài. Từkhi có bài hát của Như, con mình ít bị điểm kém hẳn. Nếu cháu không chịu họcbài, mình lại dọa "cho nghe cô Lê Kiều Như hát", thế là cháu răm rắp nghelời, ngồi vào bán học. Không biết nghe những lời nhận xét này, Lê Kiều Như sẽ cócảm xúc như thế nào.

Bảng “phong thần” bài hát kinh dị và
Người mẫu, diễn viên và ca sĩ Phi Thanh Vân

"Nổi như cồn" trong bảng xếp hạngnày phải kể đến ca khúc "Da nâu" của "người đẹp dao kéo" Phi Thanh Vân. Vì muốncó một ca khúc của riêng mình, nghe đồn cô người mẫu này đã tốn một số tiềnkhông nhỏ để đặt hàng ca khúc "Da nâu" nhưng chất lượng của ca khúc này thì đúnglà "không còn gì để nói". Người yêu nhạc thực sự sốc trước sức sáng tạo không bờbến của cả nhạc sĩ sáng tác và ca sĩ trình bày tác phẩm. Chỉ vẻn vẹn có mấy câuđược lặp đi, lặp lại: "Em sống trong khát khao / Em sống trong ước ao / Mang đếnnhững ước ao / Mang đến những khát khao /Làn da nâu, làn da nâu (?!)".

Ca từ lảm nhảm, vừa vô nghĩa, vừanghèo nàn; chất giọng của Phi Thanh Vân thì không có gì đặc biệt; vũ đạo thì như"cô hồn" đã khiến khán giả bình chọn đây là một trong những ca khúc kinh khủngnhất. ấy vậy mà ca khúc trên lại được trình bày trong chương trình “Sức sốngmới” trên VTV1, khiến cho không ít người bị "tra tấn". Người ta không chỉ chỉtrích ca sĩ, nhạc sĩ mà chỉ trích luôn cả chương trình này vì "dám" lăng - xêcho những ca khúc không ra gì. Sự việc này ồn ào đến mức nhóm hài trong TP HồChí Minh phải dựng thành tiểu phẩm với tựa đề "Làn da trâu".

Người "quản lý chợ” ở đâu?

Nhận xét về tình trạng này, NSƯT Tạ Minh Tâm cho rằng: "Khi có thị trường âm nhạc, thì việc tồn tại những ca khúc kiểu này là tất yếu. Đã là "chợ" thì phải bán đủ "đồ" trong đó. Vấn đề là "ban quản lý chợ" làm việc như thế nào. Việc đánh giá một sản phẩm nghệ thuật có phản cảm hay không cũng rất trừu tượng, nhưng không vì thế mà những người quản lý né tránh trách nhiệm được".

Để phân trần về sự cố này, Phi Thanh Vân giảithích: "Ca khúc "Da nâu” chỉ là một tainạn... Giống như mình học chạy xe thôi, bị tétrầy da thịt vài lần là chuyện đương nhiên. Đâyquả thật là bài học đắt giá cho Vân nhưng nếukhông có scandal này thì Vân cũng sẽ không thểtrưởng thành hơn với âm nhạc được. Điều đó đãđược chứng minh khi nếu giờ khán giả nghe nhữngbài hát mới của Vân, Vân dám đảm bảo là đã ổnhơn rất là nhiều đấy".

Điều đặc biệt là người đẹp nàycòn hứa hẹn, hé mở một số dự án âm nhạc "hoành tráng" mới. Năm nay, dự định củaPhi Thanh Vân là sẽ chỉ hát nhạc pop -  ballad, còn nhạc dance thì tạm dừng lại.Vân sẽ cover lại những bài hit cũ như: "Bên em là biển rộng", "Hà Nội mùa vắngnhững cơn mưa". Các nhạc sĩ có những sáng tác này không biết có trông chờ PhiThanh Vân làm mới mẻ cho đứa con tinh thần của họ hay không?.

Và các ca sĩ... muốn nổi danhnhanh

Mỗi khi cầm tờ báo, hoặc lướtnet, ta thường bắt gặp cụm từ "thảm họa nhạc Việt", hay "thảm họa V-Pop",...thôi thì đủ cả. Đầu 2010, mở màn cho một loạt những thảm họa nói trênphải kể đến "Rắc rối tình yêu" của ca sỹ Vũ Hà, một ca khúc đạo theo bài"Nobody" nổi tiếng của nhóm nhạc nữ Wonder Girls (Hàn Quốc). Thôi thì việc đặtlời Việt cho ca khúc ngoại cũng chẳng có gì xa lạ với người nghe, nhưng quả thựcviệc đạo cả vũ đạo, đạo cả kịch bản trong video clip "Nobody" của nhóm WonderGirls thì đúng là hết chỗ nói. Không hiểu ca sỹ này suy nghĩ gì

mà trong 1 lần trả lời phỏng vấnvề clip này, Vũ Hà đã tâm sự: "Mình tin clip của mình là một sự đột phá, 1 cúsốc lớn cho âm nhạc nước nhà bởi tính hài hước và không thể phủ nhận của mìnhhay hơn cả Wonder Girls vì mình xinh hơn” (Quả thực khó hiểu -PV). Khi videoclip của Vũ Hà được post lên You Tube, ngay lập tức anh này nhận được vô sốnhững comment đầy phẫn nộ của những người "hâm...dọa".

Bảng “phong thần” bài hát kinh dị và
Ngộ nhận về sự nổi tiếng, ra đường ca sỹ Vũ Hà thường đeo kính, trùm khăn như Michael Jackson

Và cũng chẳng có gì khóhiểu khi anh chàng ca sỹ này có ngay một "Hội những người phát cuồng vìThím Vũ Hà" trên Facebook hiện đang giữ con số kỉ lục với 11.673 fan,một trong số những fanpage đông nhất hiện nay so với các ca sỹ khác.Trong phần mô tả của "hội" này, Admin (người quản trị mạng) cho biết"Nhắc đến Vũ Hà chúng ta không thể không nhắc tới những điệu nhảy hếtsức sôi động và vô bổ, cũng như những video clip hết sức độc đáo và vôduyên".

Bên cạnh đó, các Anti fan (ngườihâm mộ ngược) còn âu yếm gọi Vũ Hà là..... Vãi Hà! Ngoài những hội Anti chính,còn có một số những fanpage (trang của những người hâm mộ) nhỏ lẻ khác như "Hộinhững người phát Hà vì ca sĩ Vũ Hà" cùng slogan độc: "Quên Mr. Đàm, anh Hai, anhBo đi, năm 2010 sẽ là năm của Thím  Hà" hay "Dành cho những ai yêu mến phongcách trẻ trung lung tung của thím Vũ Hà.

Một trang giải trí lành mạnh vàhết sức bổ ích" hoạt động cũng không kém phần sôi nổi. Không biết có phải do ngộnhận về sự nổi tiếng này, mà khi ra đường Vũ Hà thường phải đeo kính, trùm khănnhư ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson? Ca sĩ này cũng lên tiếng hứa hẹn vềnhiều dự định âm nhạc lớn lao khác. Nghe đâu sức công phá của clip "Rắc rối tìnhyêu" còn bay đến tận allkpop, trang web chuyên post tin tức K -pop (Hàn Quốc)tiếng Anh. Không biết dư luận ngoài nghĩ gì về những hiện tượng siêu đạo nhạc ởViệt Nam.

Một ca sỹ trẻ cũng đang gây đượcsự chú ý không kém là Vĩnh Thuyên Kim, cô ca sỹ gốc Cà Mau. Sau một loạt cácalbum không hề gây được sự chú ý như Vol.1 Kỷ vật - Tình yêu không đổi chác -Người thứ ba; Vol 2 Con rối và Dối người - Dối lòng, cô ca sỹ trẻ này đã chuyểnhướng sang dòng nhạc kinh dị lai tạp giữa dòng nhạc teen và vọng cổ để tạo nênca khúc "Vọng cổ teen" với mớ ngôn từ loạn xạ xen lẫn một đoạn "xuống xề" củavọng cổ. Khi người nghe vẫn chưa hết bàng hoàng, cô ca sỹ này đã nhanh nhẹn chora Teen vọng cổ 2 kinh hoàng không kém: "Cứ bối rối nghe lòng bồi hồi /Đợi chờanh thì cứ lóng ngóng /Hay nhìn đồng hồ để rồi /Khi gặp anh /Cứ giông dài lòngvòng là sao ta /Làm sao, làm sao ấy /Và còn những nỗi nhớ về qua đây /Dường nhưvắng anh thấy buồn /ô...ố...ồ...ố... ô...ố”. Khi được hỏi về chùm ca khúc này,Vĩnh Thuyên Kim tự tin cho rằng mình đang "muốn khơi lại trong mỗi chúng ta tìnhyêu đối với dòng nhạc dân tộc (?!)". Nghe mà khiếp!

TheoBảng “phong thần” bài hát kinh dị và