
Ảnh: Christelle Vaillant Photography/Getty
Theo
gợi ý của bạn bè và nhiều người David Farley gặp gỡ tại Hà Nội, ông tìm
đến cửa hàng Bánh Mì Phố Huế tại số 118 Phố Huế, Hà Nội mà theo đánh
giá của nhiều người, đây là nơi phục vụ bánh mì ngon nhất ở Hà Nội. Cửa
hàng có thâm niên từ năm 1974 rất đông khách, và luôn đóng cửa ngay khi
hết hàng bất kể giờ giấc nên với tác giả người Anh, việc thấy quán còn
mở cửa vào 7 giờ tối thứ Bảy là điều khiến ông hết sức mừng rỡ.

Cuộc sống ở Hà Nội (Ảnh Hoàng Đình Nam/Getty)
Dù
chỉ mang tên gọi đơn giản là "bánh mì", nhưng mỗi chiếc bánh lại là sự
kết hợp ngon lành của thịt, pa tê, rau mùi, cà rốt, dưa chuột trong một ổ
bánh mì Pháp vừa giòn lại vừa mềm. Khác biệt giữa các vùng miền khiến
bánh mì có thể có thêm thịt muối, xúc xích hay một vài loại rau khác.
Qua
tìm hiểu và nghiên cứu công phu, tác giả cho hay bánh mì là sản phẩm
của sự pha trộn giữa ẩm thực và văn hoá, nổi tiếng một cách tự nhiên
theo thời gian chứ không phải nhờ một bức ảnh Instagram hay một dòng
tweets trong thời đại công nghệ số. Bánh mì đã có từ thời thực dân Pháp
còn chiếm đóng Đông Dương, khoảng năm 1887. Khi đó, người Pháp chỉ chế
biến bánh mì đơn giản bằng việc thêm một chút bơ và pa tê vào chiếc bánh
baguette quen thuộc. Sau giai đoạn hoà bình từ 1954, thực dân Pháp trở
về nước, người Việt Nam đã biến tấu thêm cho chiếc bánh mì bằng việc
thêm thịt lợn, rau thơm, dưa củ muối để tạo nên chiếc bánh mì thuần
Việt, gần gũi và nổi tiếng ở thời điểm hiện tại.

Ảnh (Rebecca Skinner/Getty)
Khi
2 miền thống nhất sau năm 1975, một số người gốc Việt từng sinh sống
tại miền Nam Việt Nam đã di cư Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Úc, mang theo công
thức bánh mì Việt tới phương trời mới nên hầu hết các loại bánh mì có
thể thưởng thức bên ngoài lãnh thổ Việt Nam đều mang phong cách miền Nam
với bánh mì lớn, ăn kèm rất nhiều rau thơm, rau mùi, cà rốt và tương
ớt.

Người bán bánh mì ở tiệm Bánh Mì Phố Huế - Ảnh: David Farley
Nhưng
tác giả cho hay, ông thích những chiếc bánh mì được bán tại một vài nơi
ông từng đi qua hơn cả bánh mì tại Việt Nam. Bởi lẽ lần gần nhất khi
tới Việt Nam, ông đã được phục vụ một chiếc bánh mì cũ với phần nhân ít
ỏi tại Tp HCM. Ông chỉ có thể ăn hết 1 chiếc duy nhất và cho rằng bánh
mì ở Việt Nam kém xa bánh mì tại New York hay Minneapolis. Tuy nhiên,
lần trở lại Việt Nam này, Farley quyết tâm tìm ra sự thực để trả lời câu
hỏi: "Có phải bánh mì Việt Nam là loại bánh mì ngon nhất thế giới?".
Một lần nữa, ông mong muốn lòng tin của mình được phục hồi.

Phố cổ Hà Nội (Ảnh: Hoang Dinh Nam/Getty)
Theo
chân người đàu bếp đã và đang sống 15 năm tại Việt Nam Geoffrey Deetz,
Farley cũng chăm chú tìm hiểu về các thành phần có trong chiếc bánh mì
được bọc một tờ giấy trắng và giữ bằng một cọng thun mà mình sắp được
thưởng thức. Bên trong chiếc bánh mì bao gồm vài lát thịt heo mỏng, thịt
xá xíu, ruốc sợi, pa tê, ngũ vị hương và bơ, bao phủ chút nước sốt thịt
và tương ớt, không có sự xuất hiện của các loại rau đầy tràn cả ra khỏi
bánh như ở miền Nam. Đầu bếp Deetz cho biết, bánh mì Hà Nội có phần đơn
giản hơn các vùng miền khác, một chiếc bánh có quá nhiều rau hoặc đầy
ắp có thể khiến nhiều người thấy chán và vứt bỏ.
Chiếc
bánh mì Hà Nội đã hoàn toàn chinh phục Farley với gia vị vừa vặn, từng
thành phần làm công việc riêng của mình, ruốc rang khô đậm đà thấm nước
sốt, pa tê thơm tạo độ ẩm, bánh mì nướng nhẹ nhàng để không bị mềm oặt
bởi nước ngấm ra từ phần nhân bên trong.

Bánh mì quán Phượng - Hội An (Ảnh: David Farley)
Trong
lần tới Việt Nam này, Farley cũng không bỏ qua cơ hội nếm thử bánh mì
tại quán Phượng ở Hội An, từng được mệnh danh là tiệm bánh mì ngon nhất
Việt Nam. Ông gọi một chiếc bánh mì đầy đủ thông thường với thịt lợn và
patê, kèm dưa chuột, cà chua, tương ớt và hai loại nước sốt. Nhà phê
bình ẩm thực cũng rất ấn tượng với những ổ bánh được nướng nóng giòn tại
quán.
Tổng
cộng Farley đã thử khoảng 15 loại bánh mì ở nhiều cửa tiệm khác nhau
trong 2 tuần lưu lại Việt Nam. Thật may mắn, tác giả đã thật sự tìm thấy
những chiếc bánh mì tốt nhất ông từng thưởng thức, và chiếc bánh mì cũ
trong kí ức 2 năm trước chỉ là sự không may...
Liệu có còn ai đó đặt ra câu hỏi: Bánh mì Việt Nam có phải là ngon nhất thế giới?
Theo Depplus