Ô nhiễm tại Vịnh MânQuang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm hàng trăm lồng bè nuôi cá và nghêu củangười dân tại đây chết trắng, nổi trương phềnh.

Hơn 1 tuần nay, dư luận ở TP ĐàNẵng đang bức xúc về ô nhiễm tại Vịnh Mân Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làmhàng trăm lồng bè nuôi cá và nghêu của người dân tại đây chết trắng, nổi trươngphềnh. Người dân mất trắng hàng tỷ đồng và có nguy cơ lâm vào cảnh phá sản và nợnần chồng chất.

 Dân đắng lòng

Hơn 1 tuần sau khi xảy ra hiệntượng các lồng bè nuôi cá chết hàng loạt do ô nhiễm, chúng tôi trở lại khu vựcvịnh Mân Quang tiếp xúc với các chủ hộ nuôi cá ở đây. Tình cảnh đìu hiu, khôngngười mua bán.

Báo động ô nhiễm nguồn nước
Các hộ nuôi trồng thủy hải sản tại vịnh Mân Quang đang cố vớt vát số cá còn sống sót lại. Ảnh: T.G

Anh Nguyễn Văn Xuân, chủ bãinghêu hơn 1.000m² tại vịnh Mân Quang cho biết: "Mấy hôm nay không khí tạivịnh u ám. Các anh thấy đó, chỉ cách đây hơn 1 tuần, bà con không ngơi tay, nhộnnhịp tấp nập đầu mối, bạn hàng lui tới lấy hàng, phân phối cho các nơi, nhưngbây giờ thì hiu quạnh".

 Anh Xuân cho biết thêm: "Cá,nghêu nuôi ở đây có tiếng là ngon, nên nuôi bao nhiêu cũng bán hết. Đang mùa dulịch, nên hầu hết các nhà hàng thu mua với số lượng lớn, thậm chí có lúc khôngcòn hàng thành phẩm để bán".

Trong tâm trạng bức xúc, ông TrầnVăn Nữa (58 tuổi, trú tổ 15, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) cho biết: "Nếu vụcá này mà không bị chết thì gia đình tui kiếm bộn. Với giá cá mú 250.000đồng/kg; Cá hồng, cá dìa thì 150.000 đồng/kg... tính ra vài hecta nuôi của giađình cũng thu hoạch được hàng trăm triệu đồng. Hơn 20 hộ dân chúng tôi ra đâynuôi hơn 10 năm nay chớ có phải ngày một ngày hai đâu. Vốn liếng, công xá coinhư đổ biển hết...”.

Một chủnhà hàng N tại khu vực biển Mỹ Khê cho biết: "Tất cảhải sản đều do các đầu mối bỏ về rồi phân phối cho cácnhà hàng trên khu vực. Lấy ở nhiều nơi như Huế, NhaTrang... Nhưng chủ yếu là ở Đà Nẵng vì hải sản tươi,ngon và rẻ hơn các tỉnh do cự ly vận chuyển ngắn, bắtlên là bán liền. Nhất là nghêu ở Đà Nẵng ngon và béo hơnhẳn, thực khách rất thích. Cá cũng vậy, chủ yếu thu muatừ ở các lồng bè nuôi quanh bán đảo Sơn Trà". 

Môi trường bị hủy hoại

Ngay sau khi xảy ra vụ việc cáchết hàng loạt tại vịnh Mân Quang, ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở Tài Nguyên -Môi trường TP Đà Nẵng cho biết: "Khu vực này Sở và các ngành liên quan đã cókhuyến cáo và cấm nuôi trồng thủy sản vì nguy cơ nguồn nước ô nhiễm do KCN thủysản Thọ Quang gây ra. Mấy năm nay, các hộ dân vẫn cứ nuôi trồng, mặc dù chínhquyền đia phương đã nhiều lần cưỡng chế, nên việc cá nuôi tại khu vực này bịchết là khó tránh khỏi khi nước xả phía trong âu thuyền Thọ Quang xả ra hàngngày".

Tại Đà Nẵng, không chỉ ở vịnh Mân Quang cá chết do ô nhiễm. Ngày 15/5, tại khuvực sông Cầu Trắng (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) cũng đã xảy ra tìnhtrạng cá và các loài thủy sinh chết nổi trắng sông do ô nhiễm từ ngước thải củakhu công nghiệp Liên Chiểu...

 Hai vụ việc "nóng" này  quả làđáng báo động tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở các khu công nghiệp hiện nay tạiĐà Nẵng... Vịnh Mân Quang lâu nay mặc nhiên được coi như "vựa hải sản", mỗi ngàyxuất và cung cấp số lượng lớn các loại cá mú, hồng, nghêu, ghẹ... cho các nhàhàng đặc sản lớn và người dân của thành phố.

Theo Đức Hoàng
 GĐ&XH