Chủ đề

bạo hành trẻ em

bạo hành trẻ em

Vụ bé gái 3 tuổi nghi bị mẹ ruột trầm cảm bạo hành: Não bé đã chết, khó có thể cứu được

Mặc dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng não bé gái 3 tuổi đã chết, tiên lượng rất nặng, khó qua khỏi sau khi nghi bị chính mẹ ruột trầm cảm, đánh đập dã man.

Video: Rợn người lời khai của nữ chủ quán bánh xèo hành hạ nhân viên ở Bắc Ninh

Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Quảng Ngãi), chủ quán bánh xèo miền Trung ở Bắc Ninh khai dùng ống nước, chày đâm tiêu bằng đá đập vào tay, lưng và nhiều bộ phận trên cơ thể.

Cậu bé Cà Mau từng bị tra tấn như thời trung cổ ngày ấy: Cú trượt dài ở tuổi mới lớn, các bậc cha mẹ cần rút kinh nghiệm dạy con

Cứ ngỡ có được sự giúp đỡ của cộng đồng thì cuộc đời Hào Anh sẽ bước sang một trang tươi sáng hơn. Nhưng nào ngờ, cậu bé lại có vết trượt dài...

TP.HCM: Bé gái 3 tuổi nguy kịch vì chấn thương sọ não, nghi bị mẹ đẻ bạo hành

Ban đầu, người mẹ cho biết con gái bị té cầu thang dẫn tới chấn thương. Tuy nhiên sau đó, chị này thừa nhận có đánh vào đầu con.

Nạn nhân thứ 2 bị bà chủ quán bánh xèo đánh đập: "Bà chủ cầm dao chém vào tay, không cho đi khâu, vết thương không cầm máu được"

Võ Văn Đ. cho hay anh thường xuyên bị bà chủ đánh đập, thậm chí còn dùng dao chém vào tay nhưng không cho đi bệnh viện chữa trị khiến vết thương không thể cầm máu.

Lạnh người trước lời khai của nữ chủ quán bánh xèo bạo hành nhân viên ở Bắc Ninh: "Em lấy cây cọ chà nhà vệ sinh đánh, chọc vô mắt"

Công an huyện Yên Phong, Bắc Ninh đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối Nguyễn Thị Ánh T., chủ quán bánh xèo Miền Trung ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong về hành vi "Hành hạ người khác".

Gia cảnh thảm thương của cậu bé bị chủ quán bánh xèo bạo hành dã man ở Bắc Ninh

Cậu bé bị chủ quán bánh xèo bạo hành dã man có hoàn cảnh bi thương: mồ côi mẹ, cha bị tâm thần không ai chăm sóc.

Chủ quán bánh xèo hành hạ dã man trẻ 15 tuổi: Sẽ đón nhận hình phạt nào?

Theo luật sư, với hành vi vi phạm pháp luật của chủ quán có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hành hạ người khác hoặc Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Gia cảnh thống khổ của hai nhân viên bị chủ quán bánh xèo tra tấn dã man

Cảnh đời nghèo khó, thiếu thốn đủ bề, khiến hai cậu bé phải bôn ba mưu sinh nơi đất khách để rồi bị chủ quán "tra tấn dã man như thời Trung cổ".

Chân dung chủ quán bánh xèo Bắc Ninh tra tấn cậu bé dã man như thời trung cổ

"Bà Tuyết này ghê lắm, không chỉ chửi nhân viên mà còn chửi cả khách, chẳng bao giờ nói chuyện với hàng xóm", người dân nói về nữ chủ quán bánh xèo Miền Trung.

Lời khai nữ chủ quán bánh xèo nghi bạo hành dã man thiếu niên 15 tuổi ở Bắc Ninh

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thị Ánh T. khai nhận, trước đó do nhân viên lười làm, ở bẩn, ăn vụng, chậm chạp, nên có đánh mắng để “răn đe, dạy dỗ”.

Kinh hoàng lời kể nạn nhân 15 tuổi bị chủ quán bánh xèo "tra tấn": Bị đánh đập nhiều lần bằng chày đập đá và cạo vảy cá khiến cơ thể thương tích nặng nề, tinh thần hoảng loạn

Em Trương Quang D., 15 tuổi, quê Quảng Ngãi - một trong hai nhân viên quán bánh xèo với nhiều vết thương nghi vấn do chủ quán đánh đập, hiện đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong.

Bà ngoại bé gái bị bạo hành lần đầu trải lòng về cuộc đời của con: Lan Anh đã 3 đời chồng, nó phải biết dùng từ "hạnh phúc" cho đúng!

Sau phiên tòa sơ thẩm, 2 mẹ con bà Dự như 2 ngã rẽ của cuộc đời. "Cháu mất, con đi tù, tôi có sung sướng gì đâu". Người ra đi là Minh M., kẻ ở lại như bà chỉ còn những kỷ niệm đau đớn. Bà sống như chết, không ít lần muốn tìm đến cái chết để chấm dứt tất cả.

Vụ bạo hành con gái 3 tuổi đến chết: Người mẹ viết đơn kháng cáo, không xin giảm án cho con gái

Bà Vũ Thị Dự, 51 tuổi, mẹ đẻ Lan Anh đã viết đơn kháng cáo sau 1 ngày toà sơ thẩm kết thúc. Bà có nguyện vọng tăng mức xử phạt đối với Nguyễn Minh Tuấn, không xin giảm án với Lan Anh do "chưa có lời xin lỗi đối với bé Minh M.".

Vụ cặp vợ chồng bạo hành đến chết con gái 3 tuổi: Lá thư gửi bà ngoại không giúp người mẹ thoát án chung thân

Tại phiên tòa bị cáo Lan Anh liên tục tố ngược mẹ, thế nhưng bà Dự vì tình mẫu tử đã gửi qua luật sư lá thư của con gái cách đây 2 năm, mục đích xin khoan hồng cho con.

Clip nữ bị cáo bạo hành con gái 3 tuổi liên tục khóc lóc xin lỗi khi chồng nhận án tử, người tham dự phiên tòa phẫn nộ: "Người cần được xin lỗi là bé M."

Trong suốt một ngày rưỡi xét xử và tuyên án, người tham dự phiên toà liên tục nghe thấy Lan Anh xin lỗi chồng, gia đình chồng và mẹ đẻ của mình. Một số người bức xúc vì đến khi rời khỏi phòng xét xử, Lan Anh vẫn không một lời xin lỗi người con đã khuất.

Nhìn lại vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Bi kịch gia đình vô cùng đau xót từ quá khứ, hiện tại đến tương lai

Bạo hành con gái 3 tuổi đến chết, Nguyễn Minh Tuấn nhận án tử hình, còn Nguyễn Thị Lan Anh chịu mức chung thân. Đây là một bi kịch gia đình vô cùng đau xót, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.

Nỗi đau người phụ nữ khi vừa mất cháu, con gái lại bị tuyên án chung thân: Lan Anh sai phạm quá nhiều, nhưng là mẹ tôi vẫn sẽ xin giảm án cho con

Chiều 19/11, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tuấn tử hình về tội "Giết người", 24 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý", tổng hình phạt là tử hình. Xử phạt Lan Anh chung thân về tội "Giết người", 18 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng ma tuý", tổng hình phạt là chung thân.