Một “báo thủ” ăn trộm 150 triệu của bà để nạp game
Mới đây, xuất hiện thông tin đáng buồn về một game thủ nhí ở Trung Quốc, đã “làm liều” để rồi gây ra hậu quả lớn. Cụ thể, cậu bé này đã tiêu toàn bộ 43.000 NDT (hơn 150 triệu Đồng) – số tiền tiết kiệm duy nhất của bà ngoại để nạp game và mua sắm trực tuyến.

Theo tờ Sohu đưa tin, vào ngày 3/3 vừa qua thì một bà lão ở Trùng Khánh đã cùng cháu trai đến đồn cảnh sát trong trạng thái hoảng loạn. Sau khi tra hỏi, hoá ra là bởi vì nghi ngờ cháu có hành vi tiêu tiền bất thường, bà ngoại đã kiểm tra và thấy tài khoản tiết kiệm bị rút sạch từ khi nào không hay. Đáng nói ở chỗ, toàn bộ 150 triệu này bị “báo thủ” nhí tiêu chỉ trong vòng 1 tháng. Trong đó, hơn 70 triệu đã được sử dụng để nạp vào Vương Giả Vinh Diệu, gồm 11 lần nạp, mỗi lần tối thiểu 3 triệu trong đúng một tuần. Số tiền còn lại được dùng để mua sắm trực tuyến.
Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả những gì “báo thủ” này thực hiện…
Chưa hết, cậu bé này còn mạnh tay mua rất nhiều điện thoại di động mới, thậm chí có lần mua 3 chiếc cùng lúc và tặng 2 chiếc cho những người bạn thân. Chỉ đến khi bị bà ngoại phát hiện, cậu bé này mới biết hoảng sợ và thể hiện thái độ hối hận.
Nhận thấy đây là một trường hợp nghiêm trọng, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Tencent, cung cấp đầy đủ bằng chứng về danh tính, luồng giao dịch và hoàn cảnh của gia đình. May mắn là chỉ 2 ngày sau đó, Tencent đã hỗ trợ hoàn trả lại 70 triệu Đồng cho bà lão. Ngoài ra, cảnh sát cũng liên hệ với cha mẹ của hai bạn học được tặng điện thoại. Khi biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, họ đã chủ động trả lại số tiền tương đương.

Qua sự việc này mới thấy, việc quản lý tài chính trong gia đình và kiểm soát, giáo dục chi tiêu ở trẻ nhỏ là rất quan trọng. Hy vọng rằng trong tương lai, sẽ không có thêm sự việc đáng tiếc nào tương tự xảy ra.

Theo Đời sống pháp luật