Dù chỉ tung rađội hình dự bị, tuy nhiên Barcelona vẫn giành chiến thắng ấn tượng 3-1 trướcMalaga tại La Rosaleda. Thầy trò HLV Guardiola có được tâm lý thoải máitrước trận chung kết Champions League với MU đêm 28/5 tới...

Sau khi lên ngôi ở La Liga, Guardiola chủ trương cho các trụ cột đượcnghỉ ngơi chờ cuộc quyết đấu với MU. Đó là lý do Barcelona hòa liên tiếp2 trận với Levante và Deportivo, trong khi Real Madrid thắng tưng bừng.

Pep tiếp tục chủ trương sử dụng đội hình 2 và ở trận đấu khép lại LaLiga, Barcelona quyết kiếm tìm chiến thắng để kết thúc mùa giải một cách mãnnhãn. Và các chàng trai xứ Catalan không để người hâm mộ phải thất vọng khiđánh bại Malaga 3-1 ngay trên sân khách.

Barcelona khởi động hoàn hảo cho Champions League
Barcelona khép lại mùa bóng bằng chiến thắng mãn nhãn

Fernandez bất ngờ đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước tại La Rosaleda,nhưng bàn thắng đó không khiến Barcelona nao núng. Lần lượt Bojan Krkic,Afellay và Bartra liên tiếp lập công mang về 3 điểm cho thầy tròGuardiola, giúp Barcelona khép lại mùa giải với 96 điểm, hơn Real Madrid4 điểm.

Vòng 38 La Liga

Thứ bảy, 21/5

Malaga 1-3 Barcelona

Chủ nhật, 22/5

Real Madrid 8-1 Almeria
Hercules 0-0 Gijon
Osasuna 1-0 Villarreal
Real Sociedad 1-1 Getafe
Levante 1-2 Zaragoza
Espanyol 2-3 Sevilla
Deportivo 0-2 Valencia
Mallorca 3-4 Atletico
Racing 1-2 Bilbao

Trong suốt 38 vòng đấu, Barcelona chỉ để thua đúng 2 trận, nhưng họ vẫnthua kém Real Madrid về một số thành tích. C. Ronaldo chính thức giànhPichichi với 41 bàn (theo tờ Marca), hơn Messi đến 10 bàn do siêu sao ngườiArgentina không thi đấu ở hai trận đấu cuối cùng.

Real Madrid là đội ghi nhiều bàn thắng hơn Barcelona (102 bàn so với 95bàn), nhưng Barcelona lại để thủng lưới ít hơn (21 bàn so với 33 bànthắng). Và với hàng thủ chơi ổn định hơn, thủ thành Victor Valdes lầnthứ 3 liên tiếp vượt mặt Casillas để trở thành Zamora Liga (Thủ môn xuấtsắc nhất giải).

Với Barcelona, chiến thắng trước Malaga có ý nghĩa rất lớn về mặt tinhthần khi 5 ngày nữa, họ sẽ có trận chiến sinh tử với MU tại chung kếtChampions League ở Wembley. CLB xứ Catalan đang có được lực lượng tinh nhuệnhất khi hầu hết các trụ cột được dưỡng sức hai tuần qua.

Pep Guardiola sử dụng đội hình phụ với cặp trung vệ Bartra-Abidal, bộ baThiago-Fontas-Sergi Roberto chơi ở giữa sân. Afellay cùng Bojan Krkic,Jeffren lãnh trách nhiệm ghi bàn trên hàng công. 

Barcelona khởi động hoàn hảo cho Champions League
Bojan Krkic chơi khá hay trong ngày mang băng thủ quân

Trận đấu diễn ra khá cân bằng và cởi mở với hàng loạt cơ hội nguy hiểmđược tạo ra. Với lợi thế sân nhà, Malaga chơi đầy hứng khởi và họ cóđược bàn mở tỷ số ở phút 30. Fernandez bất ngờ tung cú sút tầm xa từngoài vòng cấm khiến Pinto đành bó tay. 1-0 cho Malaga. 

Nhưng đến cuối hiệp 1, Bojan Krkic đột phá trong vòng cấm bị hậu vệMalaga truy cản trái phép. Trọng tài cho Barcelona được hưởng quả 11m vàchính Bojan Krkic bước lên bình tĩnh hạ gục Caballero, đưa trận đấu trởvề thế quân bình 1-1.

Bước sang hiệp 2, Barcelona tạo ra hàng loạt cơhội nhưng Jeffren rồi Afellay đều bỏ phí đáng tiếc. Và phải đến phút76, Afellay mới tìm thấy duyên ghi bàn với pha đột phá rồi dứt điểm chéogóc không cho Caballero cơ hội cản phá. Barcelona dẫn trước 2-1. 

Barcelona khởi động hoàn hảo cho Champions League
Afellay tỏa sáng với pha lập công đẹp mắt

Và 7 phút trước hết giờ, từ quả phạt góc của Dani Alves, hậu vệ Bartralên tham gia tấn công đánh đầu dũng mãnh tung lưới Caballero, ấn địnhthắng lợi 3-1 cho Barcelona. Một chiến thắng ấn tượng của các cầu thủtrẻ Barca trong ngày hạ màn La Liga. 

Đội hình thi đấu

Málaga: Caballero (Arnau, 84); Gámez, Stadsgaards, Weligton, Eliseu;Maresca, Apoño (Sandro Silva, 69), Camacho, Duda (Portillo, 69); Fernández,Juanmi.

Barcelona: Pinto; Adriano (Alves, 59), Bartra, Abidal (Pedrito, 72),Maxwell; Thiago Alcántara, Fontás, Sergi Roberto, Afellay; Bojan,Jeffren (Mascherano, 67). Kết thúc La Liga 2010-11 Đội vô địch: Barcelona

Á quân: Real Madrid

Dự vòng bảng Champions League: Valencia

Dự Champions League từ vòng sơ loại thứ ba: Villarreal

Dự Europa League: Sevilla, Bilbao và Atletico

Xuống hạng: Deportivo, Hercules và Almeria

Lên hạng: Real Betis, Rayo Vallecano (chưa xác định suất cuối cùng)

Vua phá lưới (Pichichi): C. Ronaldo - 41 bàn (theo tờ Marca)

Thủ môn xuất sắc nhất (Zamora): Victor Valdes. 

Bảng xếp hạng La Liga 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Barcelona

96

38

30

6

2

95-21

2

Real Madrid

92

38

29

5

4

102-33

3

FC Valencia

71

38

21

8

9

64-44

4

FC Villarreal

62

38

18

8

12

54-44

5

FC Sevilla

58

38

17

7

14

62-61

6

Athletic Bilbao

58

38

18

4

16

59-55

7

Atletico Madrid

58

38

17

7

14

62-53

8

Espanyol

49

38

15

4

19

46-55

9

CA Osasuna

47

38

13

8

17

45-46

10

Sporting Gijon

47

38

11

14

13

35-42

11

FC Malaga

46

38

13

7

18

54-68

12

Racing Santander

46

38

12

10

16

41-56

13

Real Zaragoza

45

38

12

9

17

40-53

14

Real Sociedad

45

38

14

3

21

49-66

15

UD Levante

45

38

12

9

17

41-52

16

FC Getafe

44

38

12

8

18

49-60

17

RCD Mallorca

44

38

12

8

18

41-56

18

Deportivo

43

38

10

13

15

31-47

19

Hercules Alicante

35

38

9

8

21

36-60

20

UD Almeria

30

38

6

12

20

36-70

Theo Kim Anh
Dân Trí