Dù vẫn chưa thể hoàn tất mục tiêu nào trong hành trình hướngtới cú ăn 3 vào cuối mùa giải thế nhưng ngay từ lúc này BLĐBarca đã lên kế hoạch cho mùa giải tới.
Vẫn biết để giành chức vô địch trên tất cả các đấutrường tham dự, không riêng Barca mà tất cả các đội bóngđều cần một lực lượng có chiều sâu về cả chất lẫn lượng.Thế nhưng trong hành trình hướng đến mùa giải mới, BLĐ“gã khổng lồ” xứ Catalan mà cụ thể là chủ tịch SandroRosell và HLV Guardiola đã vạch ra một chiến lược mangtính đột phá mới cho CLB xuất sắc nhất thế giới vào thờiđiểm hiện nay.
Tăng chất kỹ thuật
Không ai có thể phủ nhận Barca vào thời điểm này đangsở hữu một dàn sao đồng đều và xuất sắc tại mọi vị trí.Bên cạnh sức mạnh hủy diệt của hàng tấn công cùng “tamtấu”: Messi – Villa – Pedro, đoàn quân của Guardiola còncó những tiền vệ sáng tạo hàng đầu thế giới với Xavi,Iniesta… cùng các hậu vệ lừng danh Pique, Alves, Puyol…
![]() |
Modric (trái) sẽ là bài toán dự phòng cho Cesc |
Thế nhưng, theo thời gian, bộ khung “siêu đẳng” đó củaPep đã có dấu hiệu chững lại do ảnh hưởng của mật độ thiđấu cùng tuổi tác của các ngôi sao mà cụ thể là 4 trậnđấu gần đây tại La Liga, NHM Barca không còn chứng kiếnnhững chiến thắng “hủy diệt”, thậm chí còn bị Sevillacầm hòa. Chính vì vậy, bài toán bổ sung thêm những ngôisao hàng đầu cho đội bóng, đặc biệt khu trung tuyến đãđược BLĐ lên kế hoạch.
Không ngạc nhiên khi mục tiêu hàng đầu của “gã khổnglồ” xứ Catalan cho vị trí kế cận Xavi vẫn là đội trưởngcủa Arsenal, Fabregas. Dù mức giá 45 triệu bảng (hơn 70triệu USD) mà Pháo thủ London đưa ra là rất khó đáp ứng,nhưng không vì thế mà chủ tịch Sandro Rosell sẽ bỏ quanguyện vọng của HLV Guardiola. Phát biểu trước báo giới,Rosell khẳng định:
“Mối quan hệ giữa chúng tôi với Arsenal là không tốt. Vụđi đêm của họ với Toral Harper mới đây khiến chúng tôirất không hài lòng. Tương lai của Fabregas hoàn toàn phụthuộc vào chính cậu ấy và chúng tôi chỉ thương lượng vớiArsenal nếu như HLV Pep Guardiola nhất quyết phải chiêumộ Cesc”
Trên thực tế, BLĐ Barca cũng đã tính đến phương án dựphòng nếu Cesc không thể trở lại Nou Camp. Không phải aikhác, chính Luka Modric của Tottenham là cái tên mà Pepđã ngưỡng mộ từ lâu. Với lối chơi xông xáo, nhãn quanchiến thuật tốt, khả năng chuyền cùng những pha xử lýtinh tế, tiền vệ người Croatia hoàn toàn có thể đáp ứngđược lối chơi tiqui – taca của Barca hiện nay.
Tuynhiên, để có được chữ ký của tiền vệ này cũng không hềđơn giản với đội bóng xứ Catalan. Dù mức phí chuyểnnhượng cũng như điều khoản phá vỡ hợp đồng giữa Modricvới Tottenham đến mùa hè năm 2016 nhẹ nhàng hơn so vớiFabregas, nhưng để có được phương án dự phòng Barca sẽphải cạnh tranh mạnh mẽ với hàng loạt các “đại gia” củagiải ngoại hạng như Chelsea, MU, Man City…
Và giảm bớt số lượng
![]() |
Keita, Gabi Milito... sẽ phải ra đi? |
Với nguồn ngân sách hạn hẹp hiện nay, để hoàn tất mụctiêu tìm kiếm người kế cận Xavi trong tương lai cũng nhưbổ sung sức mạnh cho tuyến giữa của Barca, chủ tịchRosell đã tiết lộ kế hoạch “thanh lý” những ngôi saothừa. Theo đó, 6 cái tên đã bị liệt vào danh sách đengồm: Adriano, Ibrahim Afellay, Seydou Keita, Maxwell,Gabi Milito và Jeffren. Việc mua bán này hoàn toàn phụthuộc vào quyết định cuối cùng của HLV Pep Guardiola.
Đây không phải là một ý tưởng tồi bởi trên thực tế,việc đẩy những ngôi sao không còn được trọng dụng ra đitrong mùa hè này sẽ giúp ngân quỹ chuyển nhượng của Pepthăng lên, đồng thời quỹ lưỡng cũng được thu gọn bớt.Bên cạnh đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng cónhiều đất hơn cho các tài năng trẻ thể hiện tài năngtránh tình trạng “chảy máu” như những năm trở lại đây.
Hiện tại đây mới chỉ là kế hoạch mà chủ tịch SandroRosell đã phác họa cho chiến lược gia của Barca. Quyềntự quyết vẫn nằm trong tay Guardiola. Mọi chuyện sẽ chỉđược sáng tỏ trong mùa hè này, và trước mắt nhiệm vụ của“gã khổng lồ” xứ Catalan đó chính là “cú ăn 3” thứ 2dưới thời HLV Pep Guardiola.
Theo mr_2305
24h