Bắt chước cảnh đốt lửa trên phim hoạt hình, hai anh em đến từ Giang Tô, Trung Quốc đã bị bỏng nặng và được đưa tới một bệnh viện ở Bắc Kinh hôm thứ ba vừa rồi.

Sự việc thương tâm xảy ra vào ngày 6/4 vừa qua. Hai anh em Lý Hạo Nhân, 8 tuổi và Lý Hảo, 4 tuổi sống cùng bố mẹ tại một ngôi làng ở huyện Đông Hải, thuộc Liên Vân Cảng, Trung Quốc. Theo lời chú Lý Khang, cha của hai em kể lại, hôm đó hai vợ chồng chú đưa Lý Hạo Nhân và Lý Hảo theo khi họ ra đồng làm việc. Trong lúc cha mẹ làm việc, hai đứa trẻ chạy đi chơi cùng với một cậu bé 9 tuổi khác. Chúng bị buộc vào một cái cây và cậu bé kia châm lửa đốt
 
Bắt chước cảnh phim hoạt hình, hai anh em bị bỏng nặng 1

Hai anh em được đưa tới bệnh viện ở Bắc Kinh. Cậu em bị bỏng nặng hơn, còn người anh đã qua cơn nguy hiểm.

“Cậu bé kia nói rằng chúng bắt chước cảnh trong bộ phim hoạt hình “Cừu vui vẻ và sói xám”. Không có người lớn nào biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, mà hai đứa con trai tôi thì không chịu nói gì cả.” - chú Lý Khang cho biết.
 
“Cừu vui vẻ và sói xám” là một sê-ri phim hoạt hình nhiều tập nổi tiếng của Trung Quốc. Trong bộ phim có cảnh một con sói bắt một chú cừu non, sau đó nó bắc lửa để nấu chú cừu trong một cái nồi to. Chú cừu sau đó đã trốn thoát được còn con sói thì bị vợ của nó lấy chảo đập liên tiếp vào đầu.
 
Cha mẹ của hai anh em Lý Hạo Nhân nói rằng chúng rất thích xem bộ phim hoạt hình này. “Hầu như ngày nào chúng cũng xem.” - cô Vương, mẹ của hai anh em nói.
 
Cô nói thêm: “Đứa em kể rằng nó bị buộc vào một cái cây và không thể chạy thoát được.”
 
Chú Lý Khang cho biết thêm, dân làng ở đây có nghề làm chổi kiếm sống. Họ trồng rất nhiều tre trên đường. Khi cậu bé 9 tuổi kia châm lửa đốt hai anh em Lý Hảo, lửa đã lan rất nhanh. Chiếc áo khoác của người đàn ông đã lao vào cứu hai anh em cũng bị cháy.
 
Theo thầy Lưu Yên, giáo sư tại trường Đại học Bắc Kinh, nguyên tắc cơ bản của những chương trình dành cho trẻ em đó là không được chứa những cảnh bạo lực, vì khi trẻ con xem các chương trình đó, chúng sẽ bắt chước theo.
 
Trước đó, vào hôm 1/4, một bé gái 5 tuổi ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã cầm một chiếc ô nhảy xuống từ tầng 7 một tòa nhà. Bé gái này đã bắt chước cảnh trong phim hoạt hình, một cô gái với chiếc ô bay lơ lửng trong không trung.
 
Năm 2010, một bé trai 4 tuổi đến từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã rơi từ cửa sổ tầng 9 do muốn bay giống nhân vật siêu nhân Ultraman trong một sê-ri phim hoạt hình Nhật Bản.
 
Cũng theo giáo sư Lưu, “Bắt chước các nhân vật anh hùng như bộ đội hay cảnh sát là bản tính tự nhiên của trẻ nhỏ. Nhà trường cũng như các bậc phụ huynh nên đáp ứng nhu cầu này của trẻ, tạo điều kiện cho chúng đóng các vai trong các trò chơi. Tuy nhiên hiện nay, các trường học chỉ chú trọng đến dạy đọc và số học mà không để cho trẻ tham gia nhiều vào các hoạt động vui chơi giải trí.”

Theo Tri Thức Trẻ