Nguyễn Văn Điệp bắt cóc em útcủa Hường để khống chế người yêu "nối lại tình cảm" với mình.

Bắt cóc cô em út người yêu hòng “nối tình”
Nguyễn Văn Điệp đang khai báo hành vi phạm tội.

17h ngày 16/12, Công an huyệnTiên Lữ và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức traotrả cháu Phạm Thị Hiền, 6 tuổi, trú ở thôn Bái Khê (Cương Chính, Tiên Lữ) chogia đình. Ôm con gái vào lòng, chị Vũ Thị Gái, mẹ cháu Hiền không khỏi xúc động.Lúng túng mãi chị mới nói được lời cảm ơn cán bộ Công an đã không quản ngày đêm,mưa rét, giúp mẹ con chị được đoàn tụ.

Chị Gái vốn xuất thân nghèo khổ,lấy chồng sinh liền 4 cô con gái nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Cách đây gần 2tháng, chồng chị đột ngột qua đời để lại cho chị đàn con thơ, đứa lớn nhất chưatròn 16 tuổi, đứa bé lên 6 đang học lớp 1.

Ngày 14/12, buổi sáng cháu Hiềnvẫn đi học bình thường. Đến trưa, do bận việc cúng lễ 100 ngày cho chồng nên chịGái không để ý đến đứa con gái út. Đã quá trưa vẫn chưa thấy con gái về, chị Gáimới hốt hoảng đi tìm. Cô giáo và các bạn của Hiền cho biết, sáng cùng ngày Hiềnkhông đi học. Chị Gái đã làm đơn trình báo việc cháu Hiền mất tích gửi đến Côngan huyện Tiên Lữ. Theo nhận định của cơ quan Công an thì rất có thể cháu Hiền đãbị bắt cóc nên đã tập trung điều tra theo hướng này.

Đến 21h cùng ngày, cháu Phạm ThịHường, 16 tuổi, là chị gái cháu Hiền nhận được điện thoại của Nguyễn Văn Điệp,là bạn trai cũ của Hường quê ở xã Ngọc Thiện (Tân Yên, Bắc Giang). Trong điệnthoại, Điệp cho rằng mình đang giữ Hiền, yêu cầu Hường phải về quê của Điệp ởBắc Giang và thực hiện các yêu cầu của Điệp thì anh ta sẽ thả Hiền về.

Theo trình bày của cháu Hường thìkhoảng 2 năm gần đây, Hường đi làm ở Quảng Ninh nên quen biết và có tình cảm vớiĐiệp. Khoảng vài tuần trước, Điệp ngỏ ý muốn hai người kết hôn nhưng Hường và mẹkhông đồng ý.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp củaThượng tá Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng PC 45, lực lượng chức năng đã tập trungxác minh, làm rõ nơi Điệp giữ cháu Hiền. Đúng lúc đó, Điệp gọi điện thoại nói đãđưa Hiền về Hưng Yên, yêu cầu Hường phải đến gặp mình ở một khách sạn, sau đó sẽcho Hiền về nhà. Suốt ngày 15/12, lực lượng chức năng đã truy tìm nơi Điệp giấucháu Hiền để tổ chức giải cứu.

Đến 23h ngày 15/12, phát hiệnĐiệp đang ở một nhà nghỉ ở Phố Nối, Thiếu tá Cao Xuân Thắng, Phó trưởng Công anhuyện Tiên Lữ; Trung tá Phạm Văn Khôi, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án, PhòngPC 45 cùng các trinh sát ập vào bắt giữ Điệp. Qua khai thác, Điệp khai đang giấuHiền ở khách sạn Đại Lợi, thuộc xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động. Lực lượng chứcnăng xuất hiện lúc cháu Hiền đã lả đi.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn VănĐiệp khai nhận bắt cóc Hiền để khống chế Hường "nối lại tình cảm" với mình. Dokhông có tiền nên bản thân Điệp cũng không có gì ăn, nên không thể mua cơm haythức ăn cho cháu Hiền.

Ngày 16/12, lực lượng Công an đãcùng với gia đình đưa cháu Hiền đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên thăm khám,kiểm tra sức khỏe và chiều cùng ngày, Công an Hưng Yên đã đưa cháu về với giađình.


Theo CAND