Sáng nay, Công an quận HoànKiếm, Hà Nội, cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giam Nguyễn Minh Trí, 27 tuổi, trútại khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa về hành vi vi phạm các quy định về điềukhiển phương tiện giao thông.
Khi bị bắt Trí là kỹ sư đang công tác tại một công ty cổ phần về cơ khí ở HàNội.
Vụ việc xảy ra vào tối 18/9, Trí lấy chiếc xe Captiva 7 chỗ của công ty cùng bốnngười bạn trong đó có hai anh Nguyễn Văn Hiếu, 28 tuổi; Đặng Thanh Tùng, 27tuổi, cùng ở quận Hoàng Mai, đi chơi. Khoảng 22h, khi chạy đến ngã tư Lý ThườngKiệt - Hàng Bài, Trí lái xe tông phải hai nam thanh niên đi xe Piaggio Libertyhất tung họ xuống đường. Người cầm lái xe máy là Cao Xuân Thắng, 17 tuổi, ởphường Chương Dương, Hoàn Kiếm, tử vong sau nửa tiếng cấp cứu tại bệnh viện ViệtĐức còn Nguyễn Trường Giang, 18 tuổi, ngồi sau nên may mắn thoát chết.
Sau khi gây tai nạn chết người, Trí điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao, lạnglách trên phố, đến ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên thì đâm vào một đôi nam nữ. Nạnnhân bị hất tung ra ngoài bị thương nhẹ, còn chiếc xe lọt thỏm bên trong gầm xeô tô, hư hỏng nặng. Đến lúc này, với sự ngăn cản của người dân, lái xe mới chịudừng. Hoảng sợ, hai anh Hiếu và Tùng đã chạy vào công an phường Khâm Thiên,trình báo còn ba người trong đó có Trí phải một tiếng sau khi gây ra hai vụ tainạn mới đến cơ quan công an trình diện.
Có mặt tại nhà Thắng ngày 22/9, Nguyễn Trường Giang, cậu bạn đi cùng Thắng hômđó vẫn chưa hết bàng hoàng bởi chính cậu là người tận mắt nhìn thấy chiếc xechèn qua người bạn mình. Hơn Thắng một tuổi và đang là sinh viên năm thứ nhấtnhưng do cùng khổ người cao to, tính tình vui nhộn nên hai người chơi thân vớinhau. Thỉnh thoảng các buổi tối, Thắng thường qua chỗ Giang ngồi uống trà đácùng nhóm bạn.
![]() |
Không ai dám ngăn chiếc xe điên cho tới khi nó gây ra vụ tai nạn tiếp theo. |
Cũng như mọi khi, chiều 18/9,Thắng qua Lò Đúc đón Giang rồi đi ăn bánh mì, hoa quả dầm, chạy xe loanh quanhrồi ngồi uống nước với khoảng 5 - 6 người bạn khác. “Khi tới phố Lý Thường Kiệt,thấy THPT Việt Đức tổ chức dạ hội, chúng em bảo nhau vào xem vì ngoài đường khiđó khá đông. Xem đến 22h, bọn em ra ngoài đi uống nước. Thắng đèo em về", Giangkể lại. Đến ngã tư Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, Thắng đi chậm lại chờ đèn xanh,vừa tăng ga qua đường bất ngờ chiếc xe Captiva 7 chỗ lao tới đâm vào.
"Em nhìn thấy chiếc xe và chỉ kịp nói "Em ơi, ô tô đó" thì đã bị đâm vàongười rồi", Giang cho biết. Xe máy bị đổ sang trái, Giang bị đầu ô tô hất,đập người xuống đường, nằm song song thân xe. Trong khi đó, Thắng nằm cách mũi ôtô khoảng 1m. Chiếc xe gây tai nạn không dừng lại để xem nạn nhân ra sao. "Emthấy Thắng đang nhổm ngồi dậy, thì chiếc ô tô lấn tới chồm qua người. Khi đó emđau chân không đứng dậy được chỉ biết nhìn chiếc xe nhẫn tâm chèn qua cả ngườilẫn xe máy", Giang xúc động.
"Em thấy ô tô khựng lại chắcbị vướng xe máy phía dưới, rồi nó tiếp tục phóng đi", Giang kể. Chiếc xe gâytai nạn bỏ chạy hướng Tràng Tiền - Hai Bà Trưng nhưng do khi đó người dân tậptrung đông nên nó quay đầu lại, chạy chéo về hướng Bà Triệu. “Lúc này em bòtới chỗ Thắng, thấy bạn mình nói khó thở. Máu ở đầu, tai và người em ấy vung vãitrên đường. Em có gọi điện cho một số người bạn ở gần đó tới đưa Thắng đi cấpcứu thì vừa hay có xe cứu thương đi qua, đưa Thắng vào thẳng bệnh viện Việt Đức.Một lúc sau, nghe nói chiếc ô tô vừa đâm mình bị dừng ở ngã tư Khâm Thiên - LêDuẩn, em liền đến đó”.
Nửa tiếng sau, Giang và một số người bạn vào viện, nghe tin Thắng đã tử vong. "Em không khóc nổi, anh em mới đi cùng nhau, giờ Thắng nằm đó, chết đau đớn. Dựđịnh sang Thái Lan học phi công của bạn ấy thế là dang dở. Thắng còn nói với em,thứ hai đi mua đồ trung thu là chiếc tai thỏ...", Giang bỏ lửng câu nói.
Cả nhà Thắng đều về quê thăm mộ em, chỉ có người bác gái do sức khỏe yếu nên ởlại. Giọng xúc động, bà bảo không tin đứa cháu đang tuổi ăn, tuổi lớn giờ đãvĩnh viễn xa mọi người.
Thắng là con trai út, trên còn anh và chị gái. Bố đi làm ăn tận bên Lào, anhtrai học trong TP .HCM nên ở nhà chỉ có mấy mẹ con với nhau. Xung quanh họ hàngbên nội khá đông đúc. Buổi chiều 18/9, Thắng gửi chìa khóa ở bên nhà bác dâu rồicùng nhóm bạn qua đón Nguyễn Trường Giang đi uống nước. Ngay tối muộn cùng ngày,Thắng chở bạn đi trên chiếc Liberty của chị gái bị xe ôtô hiệu Captiva 7 chỗ đâmphải. Thắng tử vong còn người bạn may mắn thoát nạn.
![]() |
Nguyễn Trường Giang đang thắp hương trên bàn thờ bạn. |
"Tối hôm đó, cả nhà chúng tôinhư rụng rời khi nghe tin cháu bị tai nạn. Không ai dám báo cho mẹ của Thắngbiết chuyện con đã chết, chỉ bảo cháu được đưa vào bệnh viện cấp cứu", bácgái Thắng kể lại. Cả nhà dắt díu nhau vào Bệnh viện Việt Đức. Tối hôm đó, ngườianh của Thắng và ông Thanh, bố đẻ nạn nhân đang công tác ở bên Lào cũng đượcthông báo.
Trong lúc chờ đợi bố và anh trai về, cả nhà lo tang lễ cho Thắng. Ngày hôm sau,ông Thanh về kịp rồi cả nhà đưa con về quê an táng. Giang cũng có mặt trong sốđông bạn bè của Thắng, cậu không khóc được thành tiếng vì thương bạn.
Cơ quan điều tra xác định, người điều khiển chiếc Captiva 7 chỗ gây tai nạn làNguyễn Minh Trí . Sau khi gây tai nạn chết người, Trí còn tiếp tục đâm vào mộtđôi nam nữ ở ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên. Nạn nhân may mắn không bị thương, cònchiếc xe máy nằm bẹp dúm dưới gầm ôtô.
Đến ngày 21/9, công an quận Hoàn Kiếm và các lực lượng chức năng đã thực nghiệmhiện trường để làm rõ hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiệngiao thông. Giang cũng có mặt cùng gia đình của Thắng để chứng kiến và diễn tảlại buổi tối kinh hoàng đêm 18/9.
Theo cơ quan điều tra, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, cảnh sát đã dùng máy đểkiểm tra nồng độ chất kích kích người điều khiển xe nhưng không phát hiện đượcgì. Chiếc xe gây tai nạn đang được Công an quận Đống Đa giữ.
Theo Phong Anh
Đất Việt