Báo chí Ấn Độ ngày 29.7 đưa tin, cảnh sát nước này đã bắt giữ một giáo viên bị nghi ngờ tàng trữ thuốc trừ sâu độc hại trong nhà bếp tại trường, nơi có 23 đứa trẻ đã tử vong vì ngộ độc.
Vụ việc đã xảy ra trước đó ở tại một trường tiểu học ở làng
Dahrmasati Gandawan thuộc huyện Saran, bang Bihar khiến 23 trẻ em dưới
12 tuổi, đã bị ngộ độc sau bữa trưa miễn phí.
Kết
quả giám định pháp y cho thấy tình trạng ngộ độc gây ra bởi thuốc trừ
sâu monocrotophos, được xác định là "rất độc hại" đối với con người.
Chất độc này phát hiện thấy trong những mẩu thức ăn thừa và dầu dùng để
nấu. Thuốc trừ sâu cũng được tìm thấy cất giữ trong một túi nilon trong
nhà bếp của trường.
Theo Times of India, người trữ chất độc hại trong bếp là giáo viên Manoj Kumar Chaudhary. Tuy nhiên, hiện không rõ động cơ của giáo viên này.
Trước
khi có kết luận vụ việc, ngày 26.7, hàng ngàn giáo viên ở miền Đông Ấn
Độ đã biểu tình phản đối việc họ phải nấu và cung cấp bữa ăn trưa ở
trường cho học sinh. Những giáo viên này cho rằng, đó không phải là một
phần việc của giáo viên.
Theo Dân Việt