Hai người đàn ông Colombia bị cáo buộcđã bắt cóc, tra tấn và sát hại hơn 200 người theo lệnh của một ông trùm buônbán ma túy đã bị bắt giữ  tại Tây Ban Nha.

Hai tên tội phạm trên đã lẩn trốn trong vùng Valencia ở miền đông Tây BanNha với giấy tờ thùy thân giả mạo. Trong đó một người đã thay đổi cả dấu vântay nhằm tránh bị cảnh sát phát hiện.

Theo cảnh sát địa phương, danh tính của hai kẻ giết người máu lạnh này đượcxác định là Henry Valdes Norberto Marin (36 tuổi) có biệt danh là Pollo (cónghĩa là Gà) và Mauricio Alberto Gonzalez (44 tuổi) có biệt danh là  akaRonco.

Bắt hung thủ đã sát hại 200 người Colombia

Henry Valdes Norberto Marin (trái) và Colombia Alberto Gonzalez Sepulveda (phải)

Hai người đàn ông trên bị cáo buộc đã từnglàm việc cho các tập đoàn ma túy ở Colombia, tham gi bắt cóc, buôn bán matúy , tàng trữ vũ khí bất hợ pháp. Theo cảnh sát Tây Ban Nha, sau khi lẩntrốn tới đất nước của họ, hai tên tội phạm trên vẫn tiếp tục tham gia vàocác hoạt động phạm pháp và trở thành một trạm trung chuyển chính đưa cocaintừ Nam Mỹ tới châu Âu.

Valdes Marin được xác định là một trợ  thủ đắc lực của La Negra người đứngđầu nhóm làm việc cho tập đoàn  buôn bán ma túy của Colombia tên là Nortedel Valle. La Negra có cơ sở tại 8 quốc gia và chịu trách nhiệm cho cái chếtcủa hơn 200 người Colombia trong đó có cầu thủ bóng đá Albeiro "El Paloma"Usuriaga, người bị bắn chết trong năm 2004.

Còn Sepulveda Gonzales bị tình nghi là một trong số những kẻ cầm đầu AUC -một tổ chức bán quân sự phục vụ cho tập đoàn ma túy Envigado Colombia. NhưngSepulveda Gonzales hiện đang phải ngồi xe lăn sau khi lãnh 3 viên đạn saumột trận đấu súng. Gonzales đã ghép da đầu ngón tay  để che giấu danh tínhcủa mình.

Hai tên tội phạm trên đều có tên trong bản danh sách truy nã hàng đầu củaColombia và đã bị bắt tại 2 địa điểm khác nhau thuộc vùng Valencia trong đêmngày 12 rạng ngày 13/9. Cả hai sẽ được dẫn độ trở về Colombia xét xử trongnhững ngày tới.

 

Theo Nguyễn Hường
Bee