Nguồn
tin địa phương cho biết, đã có 2 người đàn ông cùng tham gia đào trộm
một con đường bê tông ở Nam Thông, Trung Quốc để đem bán lấy tiền.
Hôm
28/4, thông tin về con đường dài 410m ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung
Quốc bị đào trộm toàn bộ bề mặt chỉ trong vòng 2 ngày đã trở thành tin
nóng trên rất nhiều mặt báo Trung Quốc.
Theo
nguồn tin từ tờ Guancha, con đường này được hoàn thiện vào năm 2008 và
vẫn ở trong tình trạng tốt cho tới khi phát sinh vụ trộm hy hữu này.
Sau
khi phát hiện ra con đường không còn phần bề mặt, dân làng đã báo cáo
với cảnh sát. Ngay sau đó, chính quyền địa phương xác nhận rằng không hề
có kế hoạch gỡ bỏ con đường. Cảnh sát xem lại các đoạn băng ở máy quay
giám sát và phát hiện có một chiếc xe làm ruộng đến chở đường đi.
![]() |
Con đường ở Nam Thông, Trung Quốc bị lấy trộm toàn bộ phần bề mặt làm bằng bê tông (Ảnh: Shanghaiist) |
Ngay
lập tức, cảnh sát đã tìm đến chủ nhân của chiếc xe là ông Gu. Gu đã
nhận tội và cho biết: "Vì con đường này không được sử dụng thường xuyên
nên tôi nghĩ có thể đào bớt một ít, đem bán kiếm tiền".
Ông
này cùng người bạn tên Yang lên kế hoạch từ đầu tháng. Bằng 1 chiếc xe
tải và 1 chiếc máy xúc, Gu và Yang đã đào được hơn 630 tấn đường bê tông
chỉ trong vòng 2 ngày và bán cho một khu mỏ để kiếm 12.000 nhân dân tệ
(khoảng 42 triệu đồng).
Tuy
nhiên, cảnh sát đã tìm ra được 2 tên trộm này trước khi họ chia chia
chác tiền bán đường bê tông. Gu và Yang bị cảnh sát bắt giữ, nhưng sau
đó Yang đã chi tiền bảo lãnh để được tại ngoại.
Sau
khi biết về vụ việc, cư dân mạng Trung Quốc đã tỏ ra vô cùng choáng
váng: "Các thủ đoạn trộm cắp ở Trung Quốc ngày càng tinh vi, nhưng không
hiểu sao mấy tên này lại làm việc nặng nhọc chỉ để kiếm một tí tiền đấy
cơ chứ?"
Theo Hiểu Hiểu (MASK Online)