“Hồng nhan bạcphận”, chị gặp được một ông chồng “bất lực” hoàn toàn trong “chuyện ấy”. Đã thếsau mỗi lần ân ái không thể thoả mãn vợ, cái tự ái đàn ông trong anh lại nổi lênmột cách điên dại.
Thời trẻ chị Hồng Hải có không biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi. Khôngnhững đẹp người, chị còn đẹp nết. Chị khỏe mạnh, giỏi giang, tháo vát, cóhọc thức, đi làm kiếm được tiền, thu nhập của chị vào dạng cao so với mọingười trong xã hội. Đi làm được một thời gian chị đã có thể tự sắm cho mìnhmột chiếc ô tô trị giá hàng trăm triệu để đi lại.
![]() |
Ảnh minh họa |
Chừng ấy thôi, cũng đủ để bao người đàn ông thầm thương trộm nhớ và theođuổi chị. Nhưng rồi, trời se duyên chị đã gặp và kết hôn với anh. Khi đã cógia đình, chị luôn chu đáo và vun vén, chăm lo chu toàn cho gia đình. Kinhtế gia đình chị lo toan là chính.
Lúc chị yêu và mới lấy anh ai cũng khen chị có con mắt tinh đời. Anh trônghình thức cũng khá điển trai và đàng hoàng, chững chạc, có một công việc ổnđịnh, yêu thường chị. Tưởng rằng hôn nhân sẽ là sự viên mãn và ngọt ngào đểđền bù xứng đáng cho người như chị. Song, ở đời đúng là không ai có thể ngờtrước được mọi chuyện. Qua một thời gian ngắn chung sống và có với nhau mộtmặt con, cái tật xấu của anh mới lộ ra.
Tuy nhiên, sự chịu đựng của chị lại càng vô nghĩa khi cứ sau mỗi lần quan hệtình dục với vợ, không thể làm hài lòng vợ, cái tự ái đàn ông trong anh lạinổi lên một cách “điên dại”. Anh bắt đầu cào cấu chị, xé nát quần áo chị,thậm chí văng ra những lời tục tĩu, rồi cả những trận đòn trút xuống đầuchị.
Và cũng sau mỗi lần không thể“làm đàn ông” cho ra hồn, anh lại chửi bới chị là đồ đàn bà hư hỏng, nghi ngờchị đi theo trai nên về không thiết tha phục vụ chồng. Thật ra vì nhiều lần quanhệ với anh không thể thoả mãn chị đã dần mất hết cả hứng thú với anh.
Đã thế anh ta còn có thêm thói ham mê cờ bạc. Sau mỗi lần thua bạc, anh lại vềhành hạ vợ. Anh càng ngày càng đổ đốn. Chẳng quan tâm đến vợ, con, chẳng rènluyện mình cũng chẳng cần cố gắng cải thiện quan hệ vợ chồng.
Một năm, hai năm, rồi năm năm, cuộc sống hôn nhân của chị cứ thế trôi qua trongtù túng, kèm theo sự nhẫn nhịn, đau đớn cả về thể xác và tinh thần.
Nhưng như ly nước đầy mãi cũng tràn ra ngoài, chị đã “ngoại tình”. Chị lao vàonhững người đàn ông khác để “cặp bồ”, để thoả mãn mong muốn được quan tâm, chiasẻ tình cảm và cả để thoả mãn “chuyện ấy”. Trong khi đó, chị vẫn duy trì và chấpnhận một cuộc sống hôn nhân chỉ còn trên giá thú.
Tưởng như vậy để sống cho quangày đoạn tháng, nhưng rồi gần đây, chị lại bị thêm một “cú sốc”, thêm một thiệthại lớn về vật chất. Chị phát hiện 800 triệu đồng của mình không cánh mà baycùng ông chồng cũng biến mất luôn.
Dò hỏi, hiện chị cũng chỉ biết phong thanh là anh thua bạc, rồi cuỗm luôn 800triệu đồng của chị, chạy vào phương Nam cùng với một người đàn bà khác. Còn cụthể như nào chị cũng chưa thể kết luận.