Họ cho biết đã tìm thấy chiếc két ở phía sau hộp y tế đựng thuốc treo trên tường. Loay hoay một lát, cặp vợ chồng đã mở được chiếc két sắt ra. Mirror đưa tin hôm 27/8, cặp vợ chồng này đã phát hiện "kho báu" khi đang phá dỡ căn bếp để chuẩn bị sửa chữa lại.
Bên trong két chứa tổng cộng 51.080 USD (tương đương gần 1,2 tỷ đồng), trong đó hầu hết đều là những đồng tiền có mệnh giá 100 USD, và một chai rượu whisky ngô được sản xuất vào năm 1960.
Ngoài số tài sản trên, đôi vợ chồng còn tìm thấy trong két sắt một cuốn sách có tựa đề "A Guide for the Perplexed by E.F. Shumacher" xuất bản năm 1977. Trong cuốn sách có tấm hình đen trắng của một người đàn ông, phía sau viết "Alan, tôi có một cuốn sách mà anh cần phải đọc. Tôi đã gạch chân một vài đoạn quan trọng. Bạn của anh, Vincent".
Hơn thế nữa, trong trang 7 của cuốn sách có kẹp một tấm thiệp nhỏ có in hình bản đồ bang Arizona, còn ở trang 11 là bức ảnh đen trắng chụp một ngôi nhà và cây cối xung quanh. Đằng sau bức ảnh có dòng chữ "Nơi một cây mọc thành ba cái cây".
Trang 14 của cuốn sách có một đoạn được gạch chân viết: "Hầu như tất cả các độc giả hiện đại đều do dự khi tin rằng hạnh phúc hoàn hảo đạt được bằng những cách thức mà thế giới hiện đại không biết đến".
Cặp đôi cho biết, họ chưa biết làm gì với số tiền trong két sắt. "Nếu Alan còn ở đâu đó ngoài kia thì chiếc két sắt này là của anh ấy. Nhưng chúng tôi sẽ giữ chai rượu ngô", người vợ nói.
Theo ĐSPL