>> Bị mắng vì hút shisha, nữ sinh Hà Nội đâm chết bạn trai của mẹ
Rạng sáng 13/5, ông Vinh, (65 tuổi) - một người hàng xóm của gia đình bà K. tỉnh giấc và nằm chờ xem bóng đá trận Bán kết cúp Champions League giữa Bayern Munich – Barcelona, thì giật mình nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết phát ra từ căn nhà hai tầng đối diện.
“Tôi nghe tiếng chị K. kêu “cứu, cứu” rồi gào khóc “sao số tôi khổ thế này”. Đoán có chuyển chẳng lành nên tôi gọi điện cho Công an phường đến giải quyết. Sáng ra tôi mới biết là ông Cường bị giết”, ông Vinh thuật lại.
|
Căn nhà 2 tầng, nơi xảy ra vụ án mạng. |
Ngày 13/5, CA quận Tây Hồ nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại ngõ 462 (đường Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan CA phường Bưởi cùng CA quận Tây Hồ, phối hợp cùng Phòng CSHS và các phòng ban nghiệp vụ nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường và xác định nạn nhân tên là Cường, (SN 1957).
Ông Cường là bạn tình của bà K. (SN 1962), khi đã ở cái tuổi xế chiều cả 2 đều muốn đến bên nhau để chăm sóc nhau. Qua xác minh thông tin, cơ quan điều tra làm rõ nghi can sát hại ông Cường chính là cô con gái bà K. năm nay mới 18 tuổi tên là Nguyễn Thanh Thủy.
Rốt ráo vào cuộc điều tra và khẩn trương truy bắt hung thủ, chiều ngày 13/5, cơ quan CSĐT (CA quận Tây Hồ) cho biết đã bắt giữ được Nguyễn Thanh Thủy – nghi can sát hại người tình của mẹ.
Một số thông tin ban đầu cho biết, ở tuổi mới lớn nên Thủy tỏ ra học đòi, đua theo chúng bạn. Và nguyên nhân chính dẫn đến vụ án mạng mà Thủy dùng dao tước đoạt mạng sống người tình của mẹ là do ông Cường mắng Thủy vì hút shisha lúc nửa đêm.