Quậy phá trên sân khách chưađã, các “hooligan” đất Cảng tiếp tục biến sân nhà thành “sân khấu” cho sự quákhích của họ chiều qua.

>>
>>
>>
>>
>>

Trong trận đấu giữa XM.Hải Phòngvà K.Khánh Hòa tại Lạch Tray, người ta tiếp tục chứng kiến hình ảnh đốt pháosáng nhức nhối của một số CĐV Hải Phòng. Phút thứ 49, sau khi Victor Adrian Reva(17-HP) ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho XM.Hải Phòng, một quả pháo sáng đã đượcchâm lên trên khán đài B sân Lạch Tray, khu vực tập trung rất đông các fan củađội chủ nhà.

Pháo sáng xuất hiện trên sân Lạch Tray chiều qua

Với sự việc này, các “hooligan”đất Cảng đang ngang nhiên thách thức các quy định về an ninh, an toàn của VFF.Bởi lẽ, đây là vòng đấu thứ 3 liên tiếp, xuất hiện “đặc sản” pháo sáng của cácCĐV quá khích Hải Phòng.

Trước đó, ở vòng 20 và 21, họ đãđốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy. Xa hơn một chút là tại vòng 19 sân Lạch Trayphải “đóng cửa” và chủ nhà XM.Hải Phòng phải tiếp HAGL trên sân trung lập theoán phạt của BTC.

Nguyên do là một số khán giả đốtpháo sáng và “ném vật lạ” xuống sân Lạch Tray ở vòng 17. Vậy mà ở lần mở cửa trởlại chiều qua, “hooligan” lại tiếp tục gây án trên sân nhà.

Thế nên, dù giành chiến thắngchung cuộc 2-0 trước K.Khánh Hòa chiều qua để lọt vào top 3, nhưng XM.Hải Phòngsẽ phải đối diện với một án phạt từ BTC giải vì sự quá khích của CĐV. Thậm chí,không loại trừ khả năng, đội bóng đất Cảng sẽ bị mất lợi thế sân nhà trong phầncòn lại của mùa giải năm nay.

Theo Cao Hiền
Đất Việt