Chỉ vì vài métđất mà họ quên đi ruột rà, máu mủ và cả đạo lý sống ở đời, để rồi phải rađứng trước vành móng ngựa.
Sáng nay, 22-10, tạihuyện Phù Mỹ, TAND tỉnh Bình Định đã đưa vụ án “Bắt giữ người trái phápluật” ra xét xử phúc thẩm. Người bị hại chính là chú ruột của 3 bị cáo.
![]() |
Nguyễn Thị Hồng Vân (bên trái), Nguyễn Như Hoàng, Nguyễn Thị Thúy Phương cùng bị tòa tuyên án treo vì bắt trói chú ruột |
Giữa hai anh em ruột ôngNguyễn Như Hội (77 tuổi) và Nguyễn Như Tiên (66 tuổi, trú thôn TràQuang, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) đã xảy ra tranh chấp đất do cha mẹđể lại. Dù việc tranh chấp đã được các ngành chức năng ở địa phươngnhiều lần giải quyết nhưng vẫn chưa đạt kết quả.
Ngày 17-4-2009, ông Hộithuê thợ đến xây dựng móng nhà vệ sinh trên diện tích của gia đình ôngđang sử dụng.
Cho rằng ông Hội đã lấnsang phần đất của mình nên ông Tiên đến chửi, ngăn cản, đạp đổ móng nhàđang xây và bới đất lấp lại.
Bức xúc trước việc chúđập phá móng nhà của cha mình, Nguyễn Thị Thúy Phương (44 tuổi), NguyễnNhư Hoàng (36 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Hồng Vân (28 tuổi) chạy đến giằngco, đè ông Tiên xuống rồi lấy dây dừa trói chân, tay ông Tiên lại.
Dù hành động của Phươngchỉ bị xử phạt 12 tháng tù treo, còn Hoàng và Vân mỗi bị cáo cũng chỉ bịphạt 9 tháng tù treo rồi cũng sẽ mãn hạn. Nhưng hành động của ông Tiênvà 3 đứa cháu ông sẽ còn bị người đời chê trách.
Người lao động