Do HN.T&T bận thi đấu tại AFC Champions League 2015, nên trận đấu giữa đội bóng Thủ đô và B.BD trên sân Bình Dương tại vòng 8 V-League đã được dời sang ngày 3/4. Điều này cũng đồng nghĩa, GĐKT Lê Thụy Hải và các học trò sẽ được đón Tết sớm nhưng chẳng có chuyện “xả hơi”.
Thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải sẽ gặp không ít khó khăn khi phải tham chiến tại AFC Champions League 2015
NGHỈ TẾT SỚM NHƯNG CŨNG TẬP SỚM
Như
đã đề cập, cuộc chạm trán rất được chờ đợi giữa B.BD và HN.T&T
(vòng 8) đã phải hoãn lại đến ngày 3/4. Do vậy, đội bóng đất Thủ sẽ được
nghỉ Tết sớm hơn so với các đội bóng khác. Cụ thể, sau buổi tập chiều
thứ Bảy ngày 14/2 (26 Tết), GĐKT Lê Thụy Hải và các cầu thủ sẽ được trở
về đón Tết cùng gia đình.
Tuy
nhiên, đến ngày 21/2 (mồng 3 Tết), họ phải hội quân nhằm chuẩn bị cho
trận đấu với CLB Shandong Luneng (Trung Quốc) tại vòng bảng AFC
Champions League 2015 diễn ra trên sân Bình Dương vào ngày 24/2, tức
mồng 6 Tết. Vì vậy, một số cầu thủ quê ở xa như Đình Luật (Nghệ An) đã
chọn phương án về quê vợ ở Tây Ninh ăn Tết. Một phần vì cựu trung vệ của
ĐTQG muốn tận dụng quãng thời gian nghỉ để hồi phục chấn thương, một
phần vì chuyện đi lại cũng rất vất vả.
“SIẾT ỐC VÍT”, TĂNG NGOẠI BINH
Cho
đến vòng 7, B.BD vẫn tạm dẫn đầu trên BXH V-League. Tuy nhiên, họ và
đội xếp thứ nhì là Than.QN đang có cùng 15 điểm, đội xếp thứ 3 là Hải
Phòng chỉ thua 1 điểm. Ngoài điểm số, điều quan ngại cho B.BD, là họ
phải “phân thân” trên 2 mặt trận V-League và AFC Champions League.
B.BD
đang có 23 cầu thủ cho mặt trận V-League. Nếu nhìn vào chất lượng, GĐKT
Lê Thụy Hải đang sở hữu dàn cầu thủ được coi là xuất sắc trong những
năm qua của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ông Hải có lý khi ca thán về
cái gọi là “Dream Team” đất Thủ, vì nhiều cầu thủ đã bước sang tuổi 30.
Nếu phải tham chiến tại đấu trường châu lục, không ai dám đảm bảo, B.BD
sẽ đủ thể lực chơi trên cả hai mặt trận.
Tất
nhiên, B.BD cũng có lý do để lạc quan bởi tới đây hàng phòng ngự sẽ
được tăng thêm chất thép khi đội đã ký hợp đồng với trung vệ David
Vrankovic (tuyển thủ U23 Australia) thi đấu tại AFC Champions League
2015, cũng như giai đoạn 2 ở V-League. Vrankovic là ngoại binh thứ 4 của
đội bóng đất Thủ sau Abass, Oseni và Moses.
“Vẫn
biết việc tham gia cả 2 mặt trận sẽ khiến B.BD khó khăn trong việc bảo
vệ chức vô địch V-League và giành quyền đi tiếp tại AFC Champions
League. Tuy nhiên, chúng tôi đã xác định, mặt trận nào cũng phải chơi
hết mình”. Ông Cao Văn Chóng - TGĐ Công ty cổ phần Thể thao bóng đá Bình
Dương khẳng định.
Tại AFC Champions League 2015, B.BD nằm ở bảng E cùng Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc), Shandong Luneng (Trung Quốc) và đội giành chiến thắng ở trận play-off thứ 2. Đây là bảng đấu rất khó với B.BD trong việc cạnh tranh 2 tấm vé đi tiếp bởi Jeonbuk Hyundai Motors, Shandong Luneng rất mạnh.
B.BD rơi vào bảng khó
Tại AFC Champions League 2015, B.BD nằm ở bảng E cùng Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc), Shandong Luneng (Trung Quốc) và đội giành chiến thắng ở trận play-off thứ 2. Đây là bảng đấu rất khó với B.BD trong việc cạnh tranh 2 tấm vé đi tiếp bởi Jeonbuk Hyundai Motors, Shandong Luneng rất mạnh.
Theo bongdaplus.vn