Sáng qua, B.BD và ngôi sao làmbóng Leandro đã đạt được thỏa thuận hợp đồng. Chi tiết bản hợp đồng (dạng nămmột, kèm theo những điều khoản ký tiếp trong 3 năm) được giấu kín, nhưng thôngtin hành lang khẳng định: không dưới 300.000 USD/mùa (lót tay) và lương 20.000USD/tháng (được giữ nguyên theo đề nghị của Leandro).
600.000 USD/mùa (phí chuyểnnhượng) và 20.000 USD/tháng, là số tiền mà ngôi sao người Brazil mặc cả vớiXM.HP, nếu muốn tiếp tục có sự phục vụ của anh cho chiến dịch V-League 2011. Tấtnhiên, lãnh đạo đội bóng đất Cảng đã khoát tay. “Số 10” hoàn hảo của XM.HP từ 3mùa giải gần đây dường như cũng cảm nhận được điều đó, nên đã chủ động “xin”thẻ, để không phải ra sân ở vòng đấu cuối của XM.HP tại V-League 2010 với chínhB.BD.
Có người đùa, rằng cái giá 600.000 USD/mùa làchuyện tầm phào, bởi năng lực tài chính của một CLB VN không cho phép. Đó chỉ làcái cớ mà người đại diện của Leandro, “cò” Mauro, đưa ra hòng giúp thân chủ củamình rút êm, tìm bến đậu mới. Nhưng theo cái “ba-rem” ấy, chắc chắn số tiền màB.BD phải bỏ ra để sở hữu chữ ký của Leandro sẽ không rẻ hơn là bao. V-League ởtuổi lên 10 đã vừa có một cột mốc mới về chuyển nhượng mang tên Leandro.
![]() |
Từ mùa sau, Leandro sẽ là đồng đội với Công Minh ở B.BD |
Cách đây 3 năm, Leandro đến xứhoa phượng đỏ với một bản hợp đồng cũng thuộc dạng siêu khủng: 100.000 USD/mùa(lót tay) và lương 10.000 USD/tháng. Đã khẳng định được tài năng, nôm na là cósố rồi, chuyện 300.000 USD/mùa (hoặc có thể hơn) và 20.000 USD/tháng (lương) vớiLeandro lúc này, cũng là sự thăng tiến bình thường, xét trên phương diện tiềnbạc và sự phát triển của V-League. Vấn đề là B.BD chưa từng có truyền thống chibạo cho các bản hợp đồng trong quá khứ.
Philani + Lee Nguyễn = Leandro?
Trước khi ký với Leandro, thìPhilani (một công thần thực sự của bóng đá đất Thủ) cũng chỉ đạt được bản hợpđồng 2 năm (lót tay 200.000 USD và lương tháng là 8.000 USD). Nhưng ngay cả khicộng thêm Lee Nguyễn (đến từ giữa V-League 2010 và ký 1,5 năm với số tiền kháhơn chút đỉnh), 2 ngôi sao này cũng chưa chắc đã bằng Leandro. Giá trị thươnghiệu và năng lực cống hiến, không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận, nhưng có thểthấy sự khập khiễng nhất định ở đây.
Chính người cũ của B.BD, cựu GĐĐH Trần VănĐường, đã từng tuyên bố: “B.BD không bao giờ đua tiền và cũng không bao giờ phágiá thị trường cả. Chúng tôi làm bóng đá một cách chuyên nghiệp và có chiến lượcrõ ràng”. Đội bóng đất Thủ không muốn phá vỡ cấu trúc chuyển nhượng, và cũngkhông muốn phải quỵ lụy ngôi sao nào cả. Đó có thể xem là một phần lý do khiến“mối tình” B.BD và ngôi sao nhập tịch Kesley Huỳnh Alves tan vỡ?!
Với bộ ba nguyên tử (về lý thuyết là thế)thuần là ngoại binh: Leandro – Lee Nguyễn – Philani, B.BD sẽ tấn công, bóp nghẹtđối thủ?! Đó là câu chuyện ở thì tương lai, bởi ngay cả lúc này, việc lắp ghéplàm sao để họ có thể hòa nhập với nhau, cũng chưa cần phải tính tới. B.BD đã cóngười mình cần và đó mới là điều quan trọng, dù chưa xác định được danh tính HLVtrưởng ở mùa giải tới. Sẽ là một ông thầy ngoại nào đó được mời về và được vứtcho cả đám tinh binh, rồi rằng: đưa chúng tôi đến chức vô địch!
Thì đó mới là bóng đá chuyên nghiệp kiểu VN!
|
Theo Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa