Ở lượt trận hạ màn vòng bảng vào chiều qua, dù chơi trên sânkhách nhưng Gốm vẫn dễ dàng đánh bại Victory (Maldives) 5-0. Đây làchiến thắng đậm nhất của đội bóng xứ Thủ Dầu Một kể từ đầu chiếndịch AFC Cup 2010 đến nay...

Trước một đối thủ đã hết mục tiêu ở sân chơi  AFC Cup 2010, cáchọc trò của HLV Đặng Trần Chỉnh không mất quá nhiều thời gian đểgiành quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, họ cũng phải đợi tới phútthứ 36 mới tìm được đường vào khung thành đội chủ nhà sau cú dứtđiểm nhanh của Huỳnh Kesley (7-BD).

B.Bình Dương đại thắng tại AFC Cup

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ B.Bình Dương sau “cơn mưa gôn” vào lưới Victory

Hai phút sau bàn mở tỷ số, “ngoại binh” nhập tịch này lại tiếptục đánh bại thủ thành Mohamed Faisal của Victory bằng một pha sútxa đẳng cấp để nhân đôi cách biệt giữa khách và chủ.

Liên tiếp bị thủng lưới, đội bóng Maldives đánh mất luôn tinhthần chiến đấu. Với thái độ thi đấu gần như buông xuôi, họ để chocác chân sút của đội khách tha hồ “bắn phá” cầu môn của mình. Để rồitrong thời gian còn lại của trận đấu, Philani (10-BD) và Anh Đức(11-BD) mang về thêm cho B.Bình Dương ba bàn thắng nữa từ vô sốnhững cơ hội ăn bàn.

Với chiến thắng “đậm đà khó quên” này, Gốm đã kết thúc vòng bảngvới tổng cộng 13 điểm sau bốn trận thắng, một trận hòa và một trậnthua, lấy vé vào vòng 1/16 của AFC Cup 2010. Người vui nhất trận đấuchiều qua có lẽ là HLV Đặng Trần Chỉnh bởi đội bóng dưới tay ôngtiếp tục mạch chiến thắng với hiệu suất ghi bàn rất cao. Thêm nữa,nhân sự của đội cũng được bảo toàn để trở lại cuộc đua V.League 2010đang vào giai đoạn quyết liệt.

Theo Thái Tuấn
B.Bình Dương đại thắng tại AFC Cup